1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì??? - Continue

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của mình ư?
    Dạy muộn. Đây là một nỗi buồn thường trực và đau đáu trong lòng. Hik hik
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    đói ... buồn vì hok có gì ăn ...
    ....
    rồi
    có cái để ăn
    nhưng lại buồn
    vì ... lười nhai
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Giống emSáng nào cũng đi học muộn
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Có những việc rất nhỏ cùng làm người ta có thể buồn được.Nhưng sao khi quyết định không chơi với 1 người bạn nữa mà lại không có cảm xúc gì nhỉ????BẠN!!!!!!càng lúc càng khó định nghĩa.
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    1 mình đối mặt với mọi vẫn đề.Nó vẫn luôn luôn là như vậy
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Mắt kém + 1 cái đầu k tập trung thì cuối cùng nó ra 1 cái kết quả quá tệ hại ........
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản hôm nay không có gì buồn nhưng cũng không có gì vui.
  8. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày đen tối của em, sáng đưa mẹ đi khaá ở bệnh viện bạch mai. Đi từ sáng sớm chẳng hiểu hôm nay là ngày j mà đông thế không biết, chờ khám, rồi chờ xét nghiệm máu(chờ tận 150 người mới đến lượt), rồi đến lúc ra lấy thuốc mặt các chị lương y như mẹ ghẻ của bệnh viện Bạch mai cứ xưng vù lên như ong đốt. Bất kể bệnh nhân nào hỏi họ cũng cáu, cũng gắt, chửi bệnh nhân như hát hay. Người già, người trẻ nào đến cũng phải ra cho họ kiểm tra mặt trước khi kí kể cả ông già 87, bị liệt phải đi xe lăn, trông đến tội. Bực mình chưa hết với mấy chị lương y thì ra đến đưòng bị ngay một chị xinh tươi vượt bên phải đè cả bánh xe lên chân, xe đổ nhào...hic hic. Em cũng không biết hôm nay là ngay j nứa???
  9. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy thất vọng về tất cả mọi thứ, buồn và chán
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nói hôm nay trông anh vui thế ! mình chỉ gượng cười . Nào có ai biết mình đang băn khoăn những gì ! Mới được ở nhà 3 tháng đã có người giục đi rồi ! tháng ngày ăn và chơi thế là sắp hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này