1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi Buồn Của Bạn HÔm Nay Là Gì ( Sau cơn mưa ,trời lại sáng mà ...)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Coc_votu, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mĩnh cũng buồn vì điều này....
    Hik....
    Chán quá
  2. vu162

    vu162 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh thế này ,ngồi uống cafề cùng 1 ng bạn thân thi tốt .tiếc là mình lại ko có
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ chỉ vì cuốn sách mình mang theo mà lại dẫn đến chuyện như thế... Kỳ cục thật. Đó là nỗi buồn sao?
  4. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cứ thấy buồn mà chẳng hiểu nguyên nhân gì nữa. Mình kém cỏi vậy sao?
    Sự thật là anh ấy không thích mình có thế thôi. Mai sẽ là một ngày mới phải không?
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao, mình luôn có cảm giác trong mình luôn có một nỗi buồn tồn tại, trong cả những lúc vui...
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    phải cố giải thoát cho nó em ạh, chị nhiều lúc cũng thế, cuời mà vẫn thấy thật buồn
  7. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có cảm giác gì cả , có lẽ chỉ hơi buồn khi mình thấy đứa bạn thân oán trách mình không thèm quan tâm gì đến nó, muốn nhắn lại an ủi thì điện thoại lại hết tiền,dù sao mày cũng phải thông cảm cho tao chứ, chả nhẽ mày muốn tao độc thân mãi hay sao, hic. Có những vấn đề giải quyết nhanh nhất là quên nó đi .Làm việc thôi , không nghĩ lung tung nữa
  8. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, có lẽ nỗi buồn của mình là thấy mình luôn vội vàng hấp tấp, một ngôi nhà mà móng chưa vững nhưng cứ muốn xây nó lên thật cao, thật nhanh thì sao nhỉ, mình bộc lộ sở thích và quan điểm cũng thế,quá nhanh và quá thật khiến nhiều người bị sock,nếu thay đổi thì mình sẽ không còn là mình nữa
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    buồn quá nhưng sao mình ko thể nói được ra thế này
  10. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn hôm nay là rủ thằng bạn đi chơi mà nó lại kêu bận
    Là định đi chăn gà thì con bạn nó đòi qua nhà ngủ, chả làm ăn dek gì được

Chia sẻ trang này