1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi Buồn Của Bạn HÔm Nay Là Gì ( Sau cơn mưa ,trời lại sáng mà ...)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Coc_votu, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hom nay toi lai gap em, nhung tiec la em co nguoi yeu roi, co nguoi noi voi toi chi doi em ra truong la em se len xe ve nha chong
    buon la vay nhung biet lam sao day, da nhan loi huong dan em lam luan van roi ma, vay bo em giua chung u? bo lam sao duoc vi minh lai co tinh thuong nguoi
    thoi thi lam cong da trang xe cat bien dong vay
    cau mong cho em se gap nguoi tot luon yeu em
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đọc cái danh sách mà buồn kinh khủng. 5 phát đau đớn. Làm sao giờ?
  3. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Sao ông thầy hướng dẫn của mình lại ghét mình ấy nhỉ????
    sao không hướng dẫn cho cụ thể hơn đi!! Thằng bạn mình thì đưoc hưóng dẫn cụ thể thế cơ mà!!!
    @ thầy ơi!!! như vậy thì em khổ quá!! tự mình nghiên cứu thì vất vả lắm!! nhưng không sao!!
    SUN SHINE AFTER THE RAIN !!!
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 14/05/2006
  4. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao cứ thấy lo lắng bồn chồn thế nào ấy. Ko hiểu làm sao nữa, ko hiểu mình buồn vì chuyện gì. Cái cuộc sống này sao mà chán đến thế. Giá như có chỗ nào để đi thật xa mà ko ai còn biết , còn nhớ đến mình nữa thì hay biết mấy.
  5. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic Đêm qua phát hiện ra anh dối mình rằng máy điện thoại mình nhờ anh sửa đã bị mất. Không thể tin dược, mình luôn nghĩ rằng chiếc máy này dù thế nào đi nữa nó sẽ đi với mình suốt ( Vì đó là món quà của mẹ khi mình bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong), mình chưa bao giờ có ý nghĩ nó mình sẽ bị mất nó hic lại còn cả ảnh của mình dán ở máy nữa chứ.
    Vậy mà, giờ biết làm sao đây, mình vẫn nhớ tới nó mỗi ngày, đôi khi nhớ nó hơn nhớ đến 1 người nào đó.... Hi vọng, giờ chỉ biết hi vọng sẽ lấy lại được nó thôi vì đêm qua khi phát hiện ra giận wá nên đã gọi điện nói với anh, anh bảo đã bắt được kẻ lấy cắp rồi. Giờ chỉ biết hi vọng và cầu trời thôi!
    Từ sáng tới giờ nghĩ đến nó lại muốn nói anh, nhưng anh có tội gì đâu, có tội là đã nhờ bạn đi sửa máy giúp mình. Vậy mà mình định nói anh ấy nữa sao? Chán cả mình rồi .
    Được thienhanho sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 15/05/2006
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thầy nói rất nhiều , những điều thầy nói khiến chúng em ai cũng phải suy nghĩ .Thầy cũng đã qua cái tuổi học sinh như chúng em , chính vì thế cách suy nghĩ của bọn em , thầy đều đọc được hết . Những dù thầy làm cho cả lớp , chúng em đều hiểu , đều cảm thấy phải cố gắng hết sức để ko làm phụ lòng thầy . Hôm qua em đã viết Đơn Đề Nghị , đó cũng chính là tâm sự của em , cũng chính là lá thư em gửi đến thầy _người thầy giáo đã dạy dỗ , dìu dắt cả tập thể 10a3 này ... Em cảm ơn thầy , em sẽ mãi nhớ "nỗi buồn" này để có thể vươn lên vào học kì tới
  7. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy hôm rồi mà lão chẳng online. Hay là bị một maiko, geisha nào túm cổ rồi.
  8. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm thế nào cho đúng bây giờ? Anh nói sẽ mua cho 1 chiếc máy mới với số tiền người kia đền và anh bù nữa, coi như anh kỉ niệm em. Nhưng mình cảm thấy như vậy thì ra mình bắt đền anh sao. Chỉ một chuyện nhỏ thế mà khiến mình khó xử với anh quá. Biết anh thừa khả năng mua cho mình một chiếc máy mình thích nhưng mình không muốn thế, anh là anh và mình là mình mà. Nhưng nếu lấy số tiền đó thì sẽ không có khả năng mua được máy với những chức năng mình thích như máy kia. Khó xử quá!
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    là giờ này vẫn còn phải ngồi ở cq, vừa làm việc vừa spam
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi thật đấy, chán chả muốn làm gì. Híc, có một cô gái nào ra tát cho một cái cho nó tỉnh ra nhỉ......

Chia sẻ trang này