1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi Buồn Của Bạn HÔm Nay Là Gì ( Sau cơn mưa ,trời lại sáng mà ...)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Coc_votu, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Để em ! Hôm 21 này em tát nhá
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nỗi buồn , cái tin đó đã gây sốc cho cả đại gia đình nó ,ko ai nghĩ chuyện đó lại xảy ra,ko ai nghĩ chuyện đó đến mức như thế này . Linh tính của mẹ và ông nó đã đúng , tất cả bây giờ chỉ là con số 0 trống rỗng , chẳng còn cái gì .Mọi người cảm thấy quá sững sờ khi nghe bác nó báo tin , cái tin đáng ra ko nên có mới đúng . Bây giờ chỉ còn 1 cách , cái cách mà cậu nó đã bao năm gây dựng chuẩn bị đã tan biến , chuẩn bị trắng tay . "Tình người " được nói đến trong lúc này , nhưng ko ai có thể cứu được cậu nó nữa rồi , bởi nó quá sức đối với đại gia đình nhà nó , quá sức mơ tưởng của mọi người . Người khổ nhất bây giờ trong gia đình nó là cậu đó ,người phải suy nghĩ nhiều nhất cũng chính là cậu nó . Tất cả đã sắp trở về con số 0 ... Không ai có thể cứu vãn được tình thế nữa rồi , trách ai được chứ , bây giờ cũng ko thể trách cậu được. Chính cậu cũng chỉ vì gia đình mà mới ra nông nỗi như thế này . Nếu biết trước thế này chắc cậu nó đã ko quá dấn sâu vào , giá như cũng đã quá muộn rồi ... Cuộc sống thật trớ trêu !!!
  3. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    .... Em đã ra đi, không nói năng chi anh nhớ mãi dáng em ...... thiên thần
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhiều,uống nhiều......Và bây giờ thật sự là rất......Cần tìm cách giải quyết thôi...
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mắt em buồn lộ rõ vẻ thất vọng và buông xuôi, giá như anh có thể đến với em 1 cách thoải mái và vô tư được nhỉ , em muốn thế nhưng linh cảm anh thì mách bảo anh phải quên em, xa em, sao thế nhỉ? Trong em đã mãi mãi không còn thuộc về 1 người nào đó đến sau nữa - như anh.Bên em còn rất nhiều người nữa- luôn sẵn sàng, Khi em nói tất cả những điều em nói đều là thử anh chứ thực ra em chưa yêu ai sâu sắc cả - anh càng buồn hơn , em lại đang tự lừa dối chính bản thân mình , trốn tránh sự thật, chúng ta hãy là bạn em nhé .
  6. quangvu113

    quangvu113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngồi chơi điện tử không biết bị ai xì hơi xe bánh trước thế là phải dắt bộ về.
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì cách đối xử của T
  8. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bua trua dau tien an com khong co em o ben!
    chang biet cam giac se the nao day!
  9. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống biết bao nhiêu nỗi buồn công việc gia đình bạn bè nhiều vô kể nói hết ngày này sang ngày khác chắc cũng không hết được . Điều cốt lõi là chúng ta phải biết được chúng ta rút được điều gì sau những lần như thế hic hic cuộc sống hic hic bon chen làm cho con người ta trở lên ích kỷ nhỏ nhen hic hic
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là ko được nghĩ đến , ko được nhớ đến , cứ để cho mọi chuyện suôn sẻ đi , chỉ được chôn chặt trong lòng , lúc nào nhớ quá thì mới được lôi ra . Nhưng hình như ko bao giờ nó có thể làm được hay sao ý , ngày nào cũng nhớ đến . Giá như .... được gặp lại !!! thì hay biết bao . Khó quá

Chia sẻ trang này