1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi Buồn Của Bạn HÔm Nay Là Gì ( Sau cơn mưa ,trời lại sáng mà ...)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Coc_votu, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn!!!!!!!! lúc nào chẳng có. Chợt đến lại đi, khi thì nhiều có khi ít hơn.
    Nỗi buồn hôm nay là nỗi buồn ngày hôm qua còn chưa tan
    Bất lực cuộc sống
  2. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Sau cơn mưa trời lại sáng, còn sau cái chết là gì?
  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng có một nỗi buồn khó tả , muốn quên nó đi mà chẳng thể làm , chẳng làm sao có thể quên được . Tất nhiên là mình cũng chẳng bao giờ muốn quên nó đi cả , mặc dù trong lòng cũng thấy buồn nhiều lắm . Lúc nào cũng nhớ đến Anh . Hi vọng ngày mai đi Hạ Long , chắc sẽ có nhiều điều để kể cho Anh nghe . Nhớ Anh quá !!!
  4. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Đến Bây giờ nó mới biết nó thực sự cô đơn trên cõi đời này. Từ khi ở HN đây là lần đầu tiên nó cảm thấy như thế, lần đầu tiên nó ốm năng và lâu khỏi thế này. Hôm kia bố gọi điện cho nó, bố biết nó ốm nhưng nó nói nó ko sao cả, nó đỡ rồi nhưng lúc ấy thực sự nó chỉ muốn hét toáng lên là nó muốn về nhà, nó chán ở HN lắm rồi, nó ốm lắm và mệt lắm bố ạ. Nhưng nó ko thể nói cho ai biết được.Xung quanh nó chẳng có ai, nó cứ thiếp đi rồi trong cơn mơ nó mơ thấy những người nó thương yêu nhất đang ở bên cạnh chăm sóc và động viên nó, nhưng khi tỉnh lại chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo. Nó khóc vì nó nhớ nhà quá, ở nhà chỉ cần hơn ốm nó cũng đc chăm sóc nhiều như thế nào rồi. Tại sao nó lại ở HN thế này, trong khi ở TB nó vẫn có thể có 1 công việc tốt, đc ở bên cạnh gia đình thân yêu mỗi buổi chiều ? phải chăng số phận đưa đẩy nó phải cách xa những gì nó thân yêu nhất, phải chăng số phận buộc nó phải cô đơn.
    Hôm nay đến trường ai cũng nói nó gầy và xanh quá, ko cho nó đi làm và bắt nó về nhưng họ làm sao hiểu được mấy ngày rồi nó ở nhà và buồn như thế nào đâu.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Onelove ơi, mở bát rùi, ra lẻ. Đen như... mứt....:D
    Oánh phục thù tiếp đê
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chẳng lấy làm vui gì cả , chẳng biết đến khi nào nó mới thoát ra khỏi những thứ bòng bong , hỗn độn này đây . Nó đã quá mệt khi phải nghĩ mọi chuyện , trong đầu nó lúc nào cũng căng ra như dây đàn . Nó cảm thấy chán tất cả , chán mọi thứ , chẳng muốn làm , muốn ăn gì nữa . Mấy hôm nay nó ăn phập phù , bữa được , bữa chăng . Mỗi trưa hôm qua là nó ăn cơm ở nhà , còn đâu hầu như ko ăn , kể cả sáng , mà nó cũng chẳng cảm thấy đói .
    Chiều qua bà , hỏi bà chuyện hôm qua như thế nào mà cả nhà phải cãi nhau . Hết chuyện nọ lại đến chuyện kia , ức phát khóc cả lên . Nó ko thích những người quá bảo thủ , lúc nào cũng cho mình là đúng ... Tại sao lại thế chứ ... Nó tức anh , nó ghét cái cảm giác đấy . Anh bảo sao nó ko cười , sao mặt nó buồn thế ... Làm sao mà cười được hả anh
  7. 1125

    1125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn vậy nhỉ, để em kể chuyện này chị nghe nhé:
    -Sau cái chết, linh hồn đi đâu?
    -Ta chưa chết nên không biết
    -Nhưng có rất nhiều sách viết về đầu thai, các cảnh giới sau khi chết v.v??
    -Các sách đấy đề được viết khi tác giả chưa chết.
    Đừng tin gì chị nhỉ.
  8. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    trong thời gian này mình có nhiều việc nên quyết đinh qúa , những việc mà ảnh hưởng rất lâu dài sau này , chẳng hiểu sẽ thế nào. dạo này mình cảm thấy cuộc sống phức tạp hơn , sự tự tin cũng bớt dần hoặc bị gặm nhấm dấn thì phải , đúng là người ta nói để có thể tồn tại trên đời đó là một điều thần kỳ và nỗ lực ko mệt mỏi của con người rồi , cũng may là mình cũng còn có một gia đình ,và một nguời luôn bên cạnh động viên và khuyên nhủ mình . hic chắc về quê cho thay đổi không khí thôi . bình thường mình có thế này đâu mình luôn cố gắng để đi lên , hai năm ra trường những gì làm được cũng ko phaỉ ít và cũng ko quá to tát
    nhưng cũng là một sự cố gắng lớn của mình ?? liệu mình có quá thiếu thời gian để nghĩ cho người thân và người mình yêu thương ko ?? thôi cố mà bước đi những bước tiếp theo phải mạnh mẽ nên mà theo đuổi ước mơ và hạnh phúc cho đời mình chứ
    " Nếu được ước anh ước cho em được hạnh phúc nhất và anh là người chia sẻ hạnh phúc cùng em " For Cun "
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn....
    Có lẽ thái độ của nó khiến anh tức giận và cảm thấy bị coi thường. Nó hiểu anh sẽ nghĩ thế mà, nhưng lúc đó, nó cảm thấy ức chế lắm. Nó hoàn toàn không đặt niềm tin vào những gì anh hẹn nữa. Luôn luôn sai hẹn - nó thành bản chất cỗ hữu trong con người anh mất rồi. Đôi khi nó tự an ủi mình bằng sự cảm thông, nhưng rồi mỗi ngày mỗi ức chế, nỗi chịu đựng và kìm nén cứ kéo dài ra, căng như sợi dây đàn... và sẽ có lúc nó sẽ đứt....
    Nó chỉ muốn anh có ý thức hơn với những gì anh nói. Anh chỉ biết tôn trọng bản thân mình, phản ứng mạnh mẽ khi cảm thấy mình bị tổn thương.. Anh như con thú hoang vậy, không kiềm chế được cảm xúc nhưng lại luôn bắt người khác phải chịu đựng...
    Đã bao lần tự nhủ : chỉ lần này thôi.. nhưng rồi lại tha thứ tất cả, bao dung và độ lượng trước sự ích kỷ của anh... để rồi mang về cho mình những nỗi buồn và sự ức chế...
    Cứ như này mãi sao?!
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là ko được "Nhớ " rồi , bảo là tuần này sẽ ko nhắn tin . Nhưng kiểu này chắc lại phải nhắn tin roài . Hic , nghe bài hát cảm động thế ko biết , lại làm cho nó " Nhớ " . Bây giờ tất cả phải đổ tội tại bài hát chứ ko phải tại nó đâu nhé .Tí nữa nhắn tin cho anh , bảo là tại bài hát chứ em ko thèm nhớ anh đâu . Nhưng dù sao nhắc đến anh cũng thấy zui thật

Chia sẻ trang này