1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ông? , ở đây đang chuẩn bị off vui vẻ và hoành tráng ....... hôm nào gặp nói chuyện tiếp về vụ máy ảnh nhé
  2. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất bây giờ là vẫn chưa đi off cùng cả nhà online đêm được,mặc dù về nước được hơn tháng mà vẫn đếch đi gặp được mọi người....Chán thật...
  3. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Sức ép công việc khiến ta buồn chán...
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    là ..... đến sớm quá ... chỉ có mỗi một mình ... online cũng chẳng có ai ,,,chán thật
  5. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    huhu.......................hichic.................
    em - phải tự công nhận là hơi bị thông minh , nhìn thì cũng ko đến nỗi nào nếu ko muốn nói là quá ổn , thi tốt nghiệp cấp 2 được 58,5 - đang hi vọng vào được 1 cái lớp hoành tráng 1 tý ở 1 trường hoành tráng nhất nhì ba ở Hà Nội thì tự nhiên .............huhu...............hôm thứ 2 đến trường nhận được 1 tin ko kém gì sét đánh : em bị đẩy xuống lớp A14- lớp bét dí (hệ A) huhu................................sao số em lại đen đủi thế này?????????????????????????????????????
    ông chủ nhiệm thì nhìn rõ là phản cảm, nói với h/s mà cứ như nói với con cháu trong nhà ý , hơi 1 tý thì thằng này con kia..........bó tay!!!
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay k biết gặp mặt anh chàng của mình sẽ thế nào nhỉ? Cảm thấy hơi buồn vì con đường đang rẽ theo 1 hướng khác.
    Nhưng mình chưa buông tay đâu
    Anh cứ đợi đấy....
  7. Tano_Carridi

    Tano_Carridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Không đến mức khóc nhưng cũng thật là buồn. Con chim xanh lại bỏ ta một mình. Tôi cược là tôi không sai gì, không gì quá đáng. Hay em khéo léo và lịch sự quá đến mức tôi không nhận ra là em cảm thấy phiền với sự nhiệt tình, chăm sóc, một chút dí dỏm để em vui... Mọi thứ đó tôi không hề thấy quá, tôi vẫn control được mà, không hề quá khiến em nhàm chán...
    Chỉ có thể giải thích được rằng có lẽ tôi đã không nhận ra mình không phải là người mà em từng mong đợi. Rất cám ơn em vì em đã lịch sự đến mức khiến tôi không hề nhận ra điều đó.
    Không sao, chỉ cần em ở đâu đó hạnh phúc thì được rồi, tôi chắc sẽ vui, tôi sẽ cố gắng.
    Thôi, lại có gắng Ctl + Alt + Del để ends task rồi restart lại... Công việc này quen rồi.
    Không biết đường nào mà đi nữa...

  8. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay họp phòng.Nói là họp thì cũng không phải,họp riêng cho bộ phận trung quốc của mình thôi.Mọi thứ thật khó khăn khi mới bắt đầu.Biết là phải cố gắng,nhưng mà sao chẳng thấy có kết quả gì hết.Không phải chỉ bản thân mình thấy thế mà mọi người đều thấy thế.Mình cũng đang muốn thử xem mình làm được đến đâu.cũng biết áp lực trong công việc khiến ta mệt mỏi nhưng nếu ko có áp lực thì lại ...lười biếng.Hôm nay cô bạn đồng nghiệp bị chê trách,khiến nó làm việc nghiêm túc hẳn.Quả thật làm việc với người nước ngoài thì cũng ko sao nhưng ngưòi đó phải giỏi hơn mình cơ,còn lơ tơ mơ hơn mình thì mệt lắm.Phần việc của nó mình phải làm hết.Nhiều lúc bực mình quá đáng.cái gì cũng ko biết
    Chuyện t/c cũng buồn.THỉnh thoảng lại phải xảy ra một cái gì đó.Sao mình chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà c/s của mình chẳng bình thường tẹo nào.GHét thế.
  9. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Normal life is not real life, you don''t want it to be that but it still comes, and all sad stories is regular happened from some reasons
    Sad or not sad....
    man_bat_tu
  10. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Không thể chịu được thằng sếp điên này nữa mà sao chẳng tìm ra chỗ nào khả dĩ để đi trưóc khi nó cho mình tiêu nhỉ. Help me, help me!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này