1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongu4

    huongu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa,chán như con gián.
  2. loveactually0806

    loveactually0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình vay tiền con bạn thế là bị nó lừa -nó lai cho mình găp Htr để vay - nó muốn tôt cho mình &htr nhưng nó đâu hiểu đc lòng mình đau như thế nào khi mình nhìn thấy Htr
    Mình cứ như người mất hồn ý ! chẳng biết nghĩ gì mà lại cầm tiền htr đưa cho ! mình điên mất rồi ! trông cô ấy xinh quá cang nhin lại càng xinh ! lúc đó tim mình như quặn lại đầu óc thì lùng nhùng ! mồm thì khô đắng lại ! tr oi v sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục như thế này !mình có thể đã gục nagy xuống đất đột quị ngay lúc đó ! nhưng mình ko thể ngã xuống trước mặt cô ấy !
    Trời ơi cô ấy cười ! mình đã bao ngày mong đc nhìn thấy nụ cười này vậy sao khi nhìn thấy mình lại đau đớn như thế này ..................sao con G ác thế nó ...nó...nó...
    Htr oi ILOVEYOU
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Giống trường mình thế, nên dạo này dek đi học nữa,hhehe
  4. loveactually0806

    loveactually0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
     
    [/QUOTE] cái ảnh GIF nè ngộ quá ! chủ nhân lại dễ thương nữa [​IMG]

    ^_^ You Are The Love Of My Life I knew it right from the start The moment I looked at you You found a place in my heart^_^
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn thông báo sẽ không đi được nhân dịp 2/9 vì hết ... xiền, Tự nhiên phá vỡ cái kế hoạch được đề ra từ 3 tháng trước. Sẽ làm gì để trôi qua những ngày đó
  6. hoahongtinhyeu20

    hoahongtinhyeu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tôi mới đăng ký tham gia diễn đàn,là một người xa lạ chưa ai biết tôi ,nhưng chính vì thế mà tôi muốn viết 1 chút vào đây để giải toả 1 nỗi buồn đang day dứt trong tôi
    thật tình tôi ko hiểu nổi mình nữa tôi là 1người quá ư cầu toàn thì phải nên tôi ko thấy thoả mãn với những gì mình đang có ????????????????
    tất cả chuyện học hành thi cử ...........rồi cả việc tham gia tình nguyện nữa ..........buồn thật
    ai có thể dạy tôi sống làm sao được ko
    tôi nản quá rồi ?
    tôi phải làm sao bây giờ??????????????????
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    10 năm
    ... loạng quạng vào box cuộc sống .... gặp topic này ....
    nỗi buồn xâm chiếm lòng ta
    đôi khi tự hỏi, nếu 10 năm trước sự việc đó ko xảy ra, ngày nay gia đình ta và ta sẽ như thế nào
    cuối tháng 8, trời mưa tầm tã ...
    buổi chiều, thật tạnh ráo nhưng lòng thật lạnh ... một mình phòng vắng ... ký ức một buổi sáng trời mưa lại ám ảnh hiện về
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn là hôm nay thấy những người thân thiết ,qúy mên cãi nhau mà mình ko làm gì được ....Mình ở giữa ,chỉ biết nhìn .........Sau đây,mình thật khó xử ,chẳng biết ai đúng ai sai
  9. longtrom77

    longtrom77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mat tien ma ban da khoc loc vay. The luc mat tinh ban se nhay xuong Song Hong tu tu ah?
  10. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Không ai dạy mình tốt hơn tự mình dạy mình! Than thở vẫn chỉ là than thở. Sống vẫn cứ sống!
    ĐỜi LÀ BỂ KHỔ!
    -------------------
    Chỉ còn lại những niềm vui nhỏ bé. Không còn thì mình sống sao đây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này