1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. p00p

    p00p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Vừa xin phép nghỉ thì lại hoãn đi chơi... chả hiểu chúng nó định thế nào nữa..dở hơi thật ...!
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Sếp giao cho thiết kế Paner quảng cáo cho công ty , mà giờ vẫn chưa có tí gì , hạn chót rùi
  3. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cảm thấy buồn không hiểu vì sao Đi lang thang mãi cũng thấy mệt mỏi, cứ ngồi lì trên mạng... Hoa hết cả mắt
  4. chien_phuong

    chien_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
    Đấy là buồn vì tình đó, Hiện nay tôi đang yêu một cô bé rất xinh đẹp, vui tươi... nói chung cô ấy làm tôi không thể quên được, nhưng tôi chưa biết cách nào để bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy, bạn tôi mách tôi nên tặng cô ấy "hạt đậu thân kỳ" hay gọi là hạt đậu tình yêu. Nhưng khó quá, Tôi biết sản phẩm đó đang có bán tại Hà Nội này và giá bán của nó khoảng 70.000 - 80.000 đ gì đó. Các bạn mách nước cho tôi với.
  5. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Mai anh về .. !! Có lẽ mai mình sẽ gặp nhau ...
    Hay em sẽ không gặp ... em sẽ trốn ... Em đang mâu thuẫn quá .. 5 ngày ... Chỉ như một cái chớp mắt ... để rồi anh lại đi ....
    Em không sợ sự chờ đợi ... Nhưng em sợ con người ta thay đổi ... Sự chờ đợi của em sẽ được trả lại bằng những gì chua chát em đã được nghe ... đúng không anh ????????
    Có lẽ em sẽ phải rẽ cuộc đời mình sang 1 hướng khác ... em sẽ phải đi một con đường mới ... Không có anh ...
    Em sẽ gói gém mang theo tất cả tình cảm em đã dành cho anh .. Có thể nó quá vội vã ... nên anh không cảm thấy ??????? Hay vì vị trí của em trong anh còn quá ít .. Những lời nhớ thương em sẽ gửi gió mang đi .. Mang đến một nơi xa kia .. trả lại anh trọn vẹn ... Hãy để gió để mây cuốn đi tất cả ... Để mưa xóa nhòa đi những gì em và anh đã nói .... Để những dòng nước cuốn theo một chút bụi tình cảm mà em đa mang trong lòng ...
    Cõi hư vô là như thế nào anh nhỉ .... Em cứ ngồi tưởng tượng ra nó .. để cố dồn hết những gì trong lòng em vào đó ... Hư vô .. Vô định ...
    Quên em đi !! Anh nhé ... !! Hãy coi những lời em nói là giả dối .. Hãy đừng nghĩ em đáng yêu như thế .. Hãy nghĩ em là hiện thân của sự dối trá khốn nạn .. hãy nghĩ những lời em nói là lọc lừa .. Hãy ghét em ...!! Có lẽ như thế sẽ tốt cho anh .. và dễ cho cả em nữa ...
    Em nói rằng giờ em không yêu anh .... Nhưng sao ........... Em lại thấy buồn như thế này ....
    Em chẳng biết mình có đủ dũng cảm để đối mặt với anh không ... Nhìn vào mắt anh ....... em không chịu đươc............. Đừng nhìn em với ánh mắt yêu thương đến thế ...... Em sẽ lại càng cảm thấy mình có lỗi ... Anh hiểu khônggggggggggggggggggggggggg

    Được 4everOneLove sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 31/08/2005
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    buồn vì hôm qua ăn kem trượt,đáng lẽ hôm qua sẽ đc gặp anh,vậy mà mình lại ...uống ruợu...mình tệ thật.
    Lớn rồi,ko đc như thế nữa chứ.
    Hôm nay sẽ buồn nữa,nếu ko đc gặp anh.
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Không phải là buồn mà là tức .. tức đếnphát điên ...
    Đi mua vé tháng xe buýt mà năm lần bẩy lượt không tài nào mua nổi .... trời thì mưa tầm tã ... dầm mưa chờ đến lượt thì nhà xe không có tiền trả lại .. chờ gần nửa tiếng mà vẫn chưa mua được vé tháng vừa bị muộn làm vừa bị ướt .. đúng là đen tận mạng ..điên quá là điên
  8. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    giao trứng cho ác dzùi ! ke ke
    nhìn cái chữ kí đấy mà sếp kim long sến cũng giao chothiết kế đượcthì tui bó tay hix hix
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái đôi giầy mà mình thích nhất bị bán mất rùi .............. tiếc ........... tiếc........... chao ôi là tiếc ...........
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đã mệt, sáng nay lại phải dậy sớm, định đi chơi tí, lại phải mang ít hàng đến hội chợ triển lãm cho chị, hừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này