1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    sao bọn ấy vật chất thế nhỉ ? hãy hướng tới tương lai đi. hôm nay buồn nhưng mà ngày mai sẽ khá hơn. hom nay thất vọng nhưng vẫn mong ngày mai trời lại ssáng. thế chứ nhỉ!!!!
  2. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    tớ ko bít trả lời ấy làm sao nhỉ ?
    tớ bảo ấy là khi tuyệt vọng ng ta vẫn có 20% hy vọng cơ mà ???
    tớ ko bít tớ và ấy có thể có gì đây ?
    trả lời không đó nhưng vẫn nghĩ ngợi nhìu lắm ....
    chả hiểu sao
    thấy đau....
  3. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC giống tui rùi !!!
  4. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình làm sao thế nhỉ, đầu óc cứ rối bời cả lên. Chán lôi game ra chơi toàn thua, nghe nhạc cũng chẳng thấy hay nữa.
    Ko biết mai có khác gì ko đây?
  5. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cả ngày hôm nay thế nào cả, cảm thấy buồn , mệt mỏi nữa rã rời .Ngày mai thi rồi, chẳng biết rồi sẽ thế nào .
    hic hic căng thẳng quá rồi, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ 1 giấc, ngày mai tỉnh dậy tất cả sẽ tôt đẹp hơn Tất cả sẽ tốt đẹp thôi mà phải không ?
  6. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm nay chả có chuyện jì buồn. Buồn thật
  7. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều chống lại mình.Cả công việc lẫn tình cảm.
    Có thể khoảng cách là trở ngại lớn của cô ấy,cũng có thể cô ấy đã tìm được một người vừa ở gần lại vừa tốt hơn mình,biết quan tâm đến những cái nhỏ nhặt hơn mình,biết quan tâm đến gia đình hơn mình,không ham mê công việc hơn mình để dành thời gian cho cô ấy,không ham chơi đến quên cả thời gian như mình v.v... nói tóm lại hơn mình mọi mặt.
    Mình chẳng có cái gì tốt đẹp ngoài tình yêu.
    Tại sao công việc cũng không suôn sẻ như ý của mình,như công sức và thời gian mình bỏ ra?
  8. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không phải ngày 3/9...-------> Buồn
    Nhớ ngày 3/9 quá..hic hic
  9. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    nói dối !
    hê hê........... bongma là ai nhờ ?
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ra ngoài đường .. Nắng rất đẹp và trời rất xanh ... Gặp các em mặc áo dài đi khai giảng .. Ôi đẹp sao mà đẹp thế .... Lại nhớ về những năm cấp 3 ... Có tí buồn buồn ... Một thời hồn nhiên vô lo vô nghĩ ... Nhớ trường mình quá đi mất ... Ngày xưa đi học cứ thứ 2 đầu tuần lại áo dài trắng ...
    bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về ... Đẹp thật và cũng vô giá thật ...
    Mấy hôm nay sao é .. Cứ cười suốt ... Nhưng mà đến mình cũng thấy rằng rất nhạt chứ không phải đến người ngoài ...
    Cứ cố mãi như thế này chắc đến điên mất ...
    Chẳng muốn nghĩ nhiều về cái điều này nữa ... Nhưng mà chả hiểu sao nó cứ lởn vởn chả chịu buông tha ... trời thì đẹp như thế này .. Buồn bã nghĩ ngợi làm gì chứ nhỉ ...
    Có khi lại chả đáng là cái gì cũng nên .......... Kệ đi ... Vẫn phải sống tốt .. vẫn phải làm việc ... vẫn còn bạn bè .. hì hì ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này