1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, những việc nên làm thì không làm, những việc không nên thì lại làm rồi ngồi buồn nghĩ ngợi linh tinh.
    Trời vào thu làm mình càng thấy buồn, lại còn thêm buồn ngủ nữa chứ. Buồn như con chuồn chuồn!!!
  2. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hết sạch tiền trong túi.
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ không phải buồn, thế mà lại cứ thích buồn
  4. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn gì ư ??? ng` yêu mình nói đã có ng` mới , có nên buồn ko đây??? chưa bao giờ mình bị xúc xỉ thế này.Đau, đau , đau................đau
  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Cần nhiều sự giúp đỡ mà chẳng có ai giúp được bây giờ... Chán
  6. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chia tay với người yêu nhưng lại không thể khóc nổi. Chỉ thấy nhói trong lòng. Bao giờ thì mình quên được người ấy??????
  7. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thế la? mi?nh bo? mất mấy buuo?i học rô?i đấy.
  8. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần một người hỏi mình rắng sẽ làm như nào nếu như hai người yêu nhau vì một lý do khách quan mà phải chia tay ? Mình đã trả lời là nếu yêu thật sự thì có lẽ là không thể bỏ được, hai người cùng nhau vượt qua...Thế mà bây giờ đến lượt mình rơi vào tình trạng như thế, mình khủng hoảng trầm trọng. Từ hôm qua đến giờ, mình đã khóc nhiều, nhiều lắm. Khóc vì cái cảm giác bị bỏ rơi, khóc vì tình yêu còn mãi...Anh làm như thế là đúng, là vì tương lai của mình thế mà sao mình không nghĩ cho anh nhỉ ? phải chăng mình quá ích kỷ ? Bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu, tình cảm thì cứ đan xen lẫn lộn...buồn, buồn quá, đến khi nào thì sẽ hết cái cảm giác đáng sợ này ? ? ?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bắt người khác phải trả giá về hành động gây ra cho mình? Có nên không?
  10. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    muốn nhìn thấy người ta mà không được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này