1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cwn

    cwn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tắc đường,kiểu này thể nào cũng bị trừ lương.
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    người đi rùi, ság ra ko ai nt gọi mình dậy nữa.Thui cố gắg đi 275 ngày nữa thui muh...........
  3. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    vừa mới sáng đầu tuần đã free đâm phát vào đống đất..không đâu lại hiện ra ở rock lafo..chè đỗ đen thế không biết?mài hết cả người..đau thật..tự nhiên mọc cái bướu ở đầu..lại còn mài miẹ nó cái quai con longines...thay cái quai jin chắc mất miẹ nó trăm ơ...bực
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hí hửng được di ăn cỗ CHAY ... Chưa ăn bao giờ ... tưởng ngon lắm Giờ chết đói ....
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có nỗi buồn nào, toàn niềm vui
  6. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng có niê?m vui na?o ca?,toa?n nôfi buô?n.
  7. toxic_83

    toxic_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá mà hôm qua ăn nhiều ổi
  8. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình bị lộ pass
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay mưa... ảm đạm thật ....
    Nhìn cái thời tiết xám xịt õng nước này thì có vui mấy cũng phải buồn ...Tự nhiên đi loăng quăng đọc mấy bài tình yêu tình báo .. đau khổ sướt mướt .... Lại thấy chán chán nhỉ ...
    thở dai thườn thượt ...
    Mưa gió thế này .. tối nay lại nằm nhà nghe nhạc rồi ... Chán !!
    Cứ hôm nào có hứng đi chơi như hôm nay thì lại hãm là thế nào nhỉ ....
    Đầu óc giờ rỗng tuếch ... Vô cảm ... Tình cảm thì có hạn... mà cứ ngày ngày mai một đi ... Đến bây giờ thì là chẳng còn gì để mà nghĩ ngợi nữa... Cũng cảm thấy chán với con người mình như thế này ... Nhưng mà biết làm sao được .... Mình có làm được gì đâu ... Dù sao thì vẫn chỉ là con người bình thường .. Chẳng phải vĩ nhân hay kiệt suất ... Cũng vẫn cứ luẩn quẩn trong mấy cái buồn sự vui ... Nhưng mà giờ .. thì thực lòng mà nói .. Không thể hiểu như thế nào là vui .. và như thế nào là buồn ...
    ĐI chơi thôi .... Vui vẻ lên nào ...
  10. trangxanh

    trangxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Buon vi thay ban than that su qua te. Tai sao ko the quen dc nguoi yeu cu khi nguoi do lua doi & bo ta ra di? Tai sao ko the co dc lai niem tin voi 1 nguoi moi & 1 tinh yeu moi?
    Buon vi mai ko the thay doi dc ban than de vuot qua dc thoi gian kho khan nay.
    Biet den bao gio???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này