1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ghét thế......
  2. 69_giotroi

    69_giotroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ghét nhỉ, thèm được ngồi quán coffee mà không được đi. Buồn
  3. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Không vui như những ngày khác.!Nhưng cũng hiểu ra được nhiều điều..!
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Một đêm trung thu buồn ! Một cuộc hẹn lỡ.
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    buồn quá là buồn , may là có chỗ này chút buồn
    hic......tạch lô buồn quá ...oá.. oá
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng buồn, cuộc sống bây giờ chẳng có gì đáng để buồn phiền ..Nhưng cũng buồn đôi chút vì hôm nay chẳng như những gì mình sắp đặt..Ko xong hết được công việc..Cầu mong ngày mai và cuối tuần sẽ làm xong việc..Bắt đầu sang tuần mới sẽ tốt đẹp hơn
  7. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi mà còn bị hóc xương cá
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì đói
  9. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hừm, mệt mỏi + đau đầu không tưởng, nhưng vẫn phải gượng gạo đi làm, mình không làm thì đếch ai làm được...Cũng may đi khám không thấy bị sao, chỉ do nghỉ ngơi và tinh thần thất thường một chút...Nhưng vẫn thấy buồn, và cực kỳ buồn, dầu sao thì cũng hiểu được bản chất của sự việc rồi, đúng là có những lúc hoạn nạn khó khăn mới thực sự hiểu nhau...
    Cheers
  10. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng vừa mới lĩnh lương mà đã hết sạch,chán quá.Bao giờ mới được tăng lương nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này