1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanang_hn

    hoanang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sang nay dang ngu ngon bi me goi day di hoc
    Được hoanang_hn sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 27/09/2005
  2. hoanang_hn

    hoanang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  3. aloh_1234

    aloh_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngồi viết bài gửi mà lòng lo ngay ngáy trời mưa to thế này,tí về không có áo mưa thì đứt........
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    3 ngày trôi qua mà giận nhau mất 2 ngày. chán! Như trẻ con cả lũ!
    Tối qua cũng tại mình cư xử như dở hơi, tự dưng lại bỏ về khi anh đến và ngồi đợi mình bao lâu. Hic, tất cả là bởi vì mình ngại mọi người ở đó biết chuyện. Khỉ gió. Trẻ con kinh khủng, chưa làm vợ được...he he....
    Chẳng biết là câu chuyện tình này có kéo dài được đến hết tuần k? Mà thứ 6 này mình bảo vệ rồi. hic...bận rộn đủ điều...nhưng mà vẫn thấy hơi nhớ nhớ KG của mình đấy! Chẹp chẹp...cuộc sống trở nên thi vị hơn chút chút, mỗi tội k k đúng thờì điểm.
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    mưa gió thế này .......... làm ăn gì . chán quá...........
  6. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi xem Thời sự, nghe tin bão, em lo quá! Giờ này anh đang đi quay ở Hải Phòng, cũng quay ở ngay Đồ Sơn.... 11h30'' đêm hôm qua em gọi cho anh còn nghe anh bảo với em "Anh đang ngồi đợi bão về. Bé cứ yên tâm đi ngủ đi". Sáng nay em gọi cho anh mãi mà không được. Chắc anh đang đi quay rồi..... Em nhìn thấy trên TV sóng ở Đồ Sơn lớn lắm.... Em rất nhớ anh.... Rất lo.... Em lo sức khoẻ anh không tốt... Anh hay bị ho.... Anh hay bị lạnh.... Anh đi quay lúc trời mưa bão thế này, em chỉ lo anh ốm... Em muốn gọi điện cho anh mà không dám... Em muốn anh yên tâm làm việc, không phải bận tâm gì về em........
    Lúc nào xong việc, lúc nào về đến khách sạn, anh gọi ngay cho em nhé! Để em yên tâm anh nhé!
    Nỗi buồn của em ngày hôm nay, là nỗi buồn khi anh không ở bên em.....
  7. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Mong bão sớm qua đi....
    Được ruabuong sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 27/09/2005
  8. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em quyết định tự mình vào bếp làm cơm cho cả nhà .. Không khéo tay lắm nhưng đây là ngày ngàn năm có một .. em an ủi chắc tại mình nên bão số 7 mới về ... Trong nhà cũng có bão .. không biết em nấu cơm không ngon hay sao .. mà chẳng ai ăn cả .. mặt ai cũng y như bầu trời hôm nay ... lúc nào cũng xầm xì ... Chẳng nhẽ .. em nấu cơm khó nuốt thế sao ... Buồn .. cố gắng phi tang tác phẩm của mình vào dạ dày .. mà sao có ai đó lấy cái gì đó chọc ngang cổ họng ... Mưa rồi ... mưa trong mắt em .. mưa .....
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Thanh toán đống tiền điện thoại
  10. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhiều thế,nhưng mà buồn.Xuất khẩu thành thơ phát:
    Ngồi bên song ta ngắm những giọt mưa
    Những giọt mưa rơi hoài bên cành lá
    Một giọt mưa rớt lại trên đôi má
    Và giọt mưa rơi rớt trong lòng ta
    Khi mưa xuống lòng ta chới với
    Một nỗi buồn ko biết gửi về đâu
    Một nỗi buồn như áng mây sầu
    Rồi lặng lẽ giữa bầu trời sâu thẳm
    Trong cơn mưa ta giận hờn thầm lặng
    Giận ông trời,giận cả những đám mây
    Rồi giận mình,giận mình trong nước mắt
    Tiếng mưa rơi như khúc nhạc u sầu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này