1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ryankeny

    ryankeny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bị bồ cho leo cây
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ vẫn k có 1 cuộc đt nào. KG là 1 kẻ tự ái cao kinh khủng và k biết nhường nhịn. Mình ghét quá. Và nói 1 cách thật lòng nhất, mình buồn vì nhớ KG. Nhưng mình cũng sẽ k bao giờ đt trước cho KG.
    Biết đâu may mắn, theo thời gian, cả 2 sẽ quên nhau trong sự im lặng này.
  3. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là hôm nay ko nghĩ ra được điều gì khiến mình buồn!
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Có bồ mà tối chủ nhật ở nhà chèo queo :(( Đến bao giờ mới gặp lại đây?
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên có những suy nghĩ tích cực em ah, vì buồn nhiều lúc làm cho mình trầm trọng hoá vấn đề, chẳng tốt mấy. Bây giờ em cứ đi chơi cho thoải mái đầu óc, mọi việc rồi đâu sẽ lại hoàn đấy thôi, đừng có cố giải quyết vào lúc này, dễ hỏng việc lắm.
    Chúc em chúa nhật vui !
    [/QUOTE]
    cảm ơn anh nhé,ngày hôm nay em đã có 1 ngày chủ nhật vui hơn...cảm ơn vì lời chúc của anh đã thành sự thật.
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Hắn thật là ngớ ngẩn . Hay có gì lạ trong hắn . Bực quá ! Làm mình chạy long sòng sọc . Mai gặp biết tay mình.
  7. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hì.........hì........ hôm qua chúc em xong thì chủ nhật của anh đen tối hoàn toàn, chắc may mắn của anh lại chuyển qua cho em hết rồi nhưng không sao, lời chúc thành hiện thực cũng coi như mang lại niềm vui cho 1 ai đó, anh hưởng ké cũng được em nhỉ?
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,hôm nay ở VN là mùng một âm lịch em vote cho anh 5* cho may mắn cả tháng nhé.
    chúc anh luôn vui để không fải post bài trong những nỗi buồn này nữa nhé! hihi,nói thé thôi,cuộc sống mà ko có những nỗi buồn thì làm sao mà biết quý trọng niềm vui anh nhi?
  9. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá bạn ạ!Không phải vì thất tình,cũng chẳng phải vì mất tiền...Không đau khổ,rất vui là khác...Tôi buồn ............NÔN.
    Đã ba ngày nay chung thủy với món mỳ tôm ko người lái.HIC!HIC!
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Có những cuộc gặp muốn kéo dài nhưng lại rất ngắn . Rõ chán .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này