1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chien_phuong

    chien_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị một cô bé nhìn chộm, nhưng mình lại không đủ can đảm xin địa chỉ của cô bé đó..... Buồn quá????[​IMG]
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, cái mầm cây kia có phải là mầm của cây dưa bở k bạn...hí hí....Soi gương xem mặt có nhọ k hay là có cài lộn khuy áo, quên kéo 1 vài cái fẹcmơtuya k???
    Có lẽ cái mẹt bạn ngộ quá nên nó dòm thôi mà. Gì mà buồn
  3. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ái chà! Sao cô gái này lại có cảm xúc giống mình thế không biết!
    Cũng có một chiếc thơ tương tự như chiếc này mới kỳ lạ!
    Thẫn thờ bên song trước
    Ngắm từng hạt mưa rơi
    Muôn giọt buồn thổn thức
    Ru cành lá chơi vơi.
    Mưa lạnh gầy đôi má
    Vỡ òa trong tim em
    Lòng buồn không muốn khóc
    Mắt đẫm lệ xa xăm.
    Anh của em ngày xưa
    Đã xa rồi! Xa lắm!
    Tựa trên trời sâu thẳm
    Trôi ngàn mây mênh mang.
    Giận ông trời đa đoan
    Giận ngàn mây lặng lẽ
    Giận mình sao rơi lệ
    Trong khúc mưa u sầu.
    Cheer!

  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao 2 bài thơ giống nhau y chang thế?Nhưng có lẽ bài thơ của anh hay hơn
    To Tim_Kiem:mọi nỗi buồn và lo lắng đang được giải quyết rồi,và khá ổn thoả.cuộc sống là thế,ko có những lo toan,buồn bực thì đâu còn là cuộc sống,mà sống hời hợt thì em chẳng sống được.Cảm ơn đã động viên
  5. babycat_lkl

    babycat_lkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trời đất sao hôm nay mình đen đủi thế ko bít nữa
    toàn là gặp chuyện xui xẻo thôi.
    nhưng mà sao cũng khó nói lắm các bác ạ
  6. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  7. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  8. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
  9. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ko dĂm hay hặĂn 'Âu! Anh viỏt linh tinh ỏƠy mỏằ! Khen ngỏĂi chêt!
    Thỏưt là xui xỏằo! LỏằĂ lỏằi bỏằ
  10. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang chán đời quá, người yêu cũ thì tuần sau ăn hỏi, bạn bè thì hiểu lầm, cãi nhau với đứa cùng phòng. Trời mưa mà phải lang thang đi kiếm cái nhà khác, bị vấp chảy máu chân...thấy mình là người cô độc và buồn bã nhất vào ngày hôm nay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này