1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Là chưa đủ
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Là mấy đứa sếp tự dưng kéo nhau đi công tác sạch....sau mấy tuần quay cuồng công việc phục vụ chúng nó bi h được xả hơi tự nhiên thấy ....hẫng hẫng, vô công rồi nghề thế quái nào. Lúc bận quá thì rên rẩm, đến lúc rảnh rỗi tự dưng lại ...nhớ việc. Bắt đầu có cảm giác nghiện công việc
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Không phải là hôm nay. Là hôm qua và những ngày trước nữa....
    Nó hỏng mất rồi.
    Nó là sự quan tâm và nỗi đau của cả gia đình.
    Sáng nay trên đường đi làm thấy một bác giống bố quá. Cái kiểu đi xe máy hai vai lệch hẳn nhau, tóc nhiều sợi bạc... Bất giác nước mắt mình chảy ra.
    ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn Nhóc cáu giận anh vì những chuyện như thế đâu nhưng anh chẳng biết làm thế nào nữa.... Nếu anh làm Nhóc buồn thì anh xin lỗi, nhưng anh có ghét Nhóc đâu...
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lại Điên lên rồi . KK quá
  6. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    alone !
  7. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Là không khí gia đình buồn chán quá, mẹ ko cẩn thận bị trả nhầm mất tiền bực mình mắng mỏ lung tung, mình ko muốn nghe bỏ ra hàng Net ngồi cả tối, tối nay nhịn đói có ăn uống gì đâu. Có dịp đi xa thì đỡ phải ở nhà.
  8. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chia tay tình đầu hộ thằng bạn phát ( Cho dù cuộc đời bé nhỏ của em chả biết cái sự chia tay nó tròn méo ra sao. Bịa ra tặng thằng bạn cho nó đỡ tủi. Hix!):
    " Cứ để anh đi về phía ấy
    Phía không em - Không ánh sáng mặt trời.
    Không cỏ hoa, không sắc màu rực rỡ
    Phía riêng anh lạc bước giữa trần đời.
    Cứ để anh ôm ấp mãi nụ cười
    Em bỏ lại trong một chiều vội vã
    Chiều gió sương cũng chừng ngơ ngác lạ
    Nhánh cỏ thơm run rẩy gót chân mềm
    EM - biển xanh dâng con sóng êm đềm
    Đưa thuyền anh về phía trời xa vắng
    Không bão giông, không tan tành muôn mảnh
    Mà lênh đênh bóng nước, trăng buồn
    Mang hình em trải khắp lối con đường
    Chôn vào lòng một mầm tình đã gãy
    Uh! Trên đời cho chi là mãi mãi
    Nên chia ly đâu phải chẳng chung tình.
    Ta đã yêu, đã say đắm hết mình
    Cho và nhận, tin yêu và thử thách
    Đã bừng lên như biết rồi sẽ tắt
    Phút chia tay em đừng khóc! Anh buồn."

    Được digitalheart sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 11/10/2005
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Ốm . Ốm . Và ốm . Mãi không khỏi. Buồn quá mất thôi.
  10. huy_japan

    huy_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không biết tối qua uống đến bao nhiêu, sáng nay dậy đầu nặng hơn người, nằm đớp không khí.
    Có say mới biết nước lọc ngon... khà khà[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này