1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    2 đứa , đứa trước đứa sau gọi điện nói chuyện , .. đang buồn rỗi việc ==> gặp đứa nào cũng rủ đi chơi , ( mỗi tội lúc đó là 12h đêm )
    Sự cố xảy ra : 2 đứa nó nằm cạnh nhau
    Tối qua đi tình cờ gặp , nó mới nói
  2. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Say rượu quá.
  3. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Buồn và buồn, đủ thứ chuyện buồn. Làm việc và làm việc, cứ nhàn rỗi lại buồn. Thằng bạn thân như dở hơi, ông anh cũng như dở hơi và mình cũng dở hơi nốt.
  4. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Suyt bị đuổi việc,cái ngã tư sở đáng ghét,suốt ngày bị tắc đường.Ghét cay ghét đắng.
  5. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ngã tư sở làm đến đâu rồi bạn ơi Buồn quá, nhớ nhà quá đi mất
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của tôi hôm nay... là sự thất vọng, là sự cô độc. Khóc để làm gì khi chẳng còn tác dụng?
  7. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là Buồn
    Buồn vì không có cơ hội tìm thấy và nắm tay người yêu đi dao chơi để có một buổi tối thu vị hạnh phúc bên nhau,
    Được Tim_Kiem sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 21/10/2005
  8. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là Buồn, hình như mình lấy hết những buồn phiền lo lắng để cho mọi người đi chơi vui vẽ với người yêu rồi thi phải nhi!?
    Sau nhiều năm đi học xa quê, về đi làm thì xa nha, công việc ko được tốt, bạn rôn suốt cũng làm cho gia đình lo lắng. Buồn!
    Cả năm nay Bố bị bệnh tim cũng không về chăm sóc, những ngày gần đây bố nhập viện cũng chỉ vào thăm được mấy phút, chiều nay Bố phải phẩu thuật mà cũng bận làm, nghe nói bố bị chảy máu nhiều nên choáng, thương quá Buồn!
    Ngày 20/10 cũng ko có thì giờ để gọi điện hỏi thăm, chúc mừng CHỊ - EM, cũng ko đi chơi tặng hoa cho Nàng nào cả vi đi làm hơn 7 giờ mới về thì chạy vào bệnh viện thăm bố. BUỒN!
    Đúng là Điệp khúc Buồn!
    Chưa có bao giờ buồn như hôm nay, chưa có bao giờ bất hiếu như hôm nay, chưa có bao giờ không làm tròn trách nhiệm với CHỊ - EM như hôm này!
    Buồn ơi, sao củ ở với tao hoài!?
  9. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì vẫn còn một thứ chưa làm tốt được! Đấy là việc gạt bỏ nỗi buồn sang một bên để có thể tươi cười! Nhưng sẽ cố gắng để làm tốt hơn!
  10. tambietmaika

    tambietmaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì muốn đi làm trong sài gòn nhưng mẹ cứ nằng nặc bắt về mới đau chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này