1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng
    Hôm qua chỉ vì tiếc 4.000 mà thấy khó chịu suốt cả buổi tối , đến bây giờ vẫn chưa hết khó chịu
    Chẳng biết lúc nào mới qua giai đoạn này
    chán kinh khủng
    Tự thấy mình ko hợp với nó lắm , rõ ràng với con bé kia thoải mái và vui vẻ hơn
    Con bé này nhiều lúc ko hợp , hay là chưa hợp????????????
    Làm j từ giờ đến cuối tháng với cần ấy chuyện , trời ơi , sao mọi cái nó cứ rối tung lên thế nhỉ
    Uớc j hôm nay là mùng 10
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Hic . Nỗi buồn dấm dứt ... Chuông đt , một số máy lạ hoắc : Alô . Có phải .. . không . Vâng em đây , ai đấy ạ? Không nhận ra anh à ? .....
    Hu hu , hic hic , hị hị ,, aaaaaaaa điên wá , là thằng em lừa mình .
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    nGỒI trên công ty lẩm bẩm hát ....
    Một lần rồi thôi anh đi
    Sao dạo này thích nghe bài này thế không biết .................
    Buồn !
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tưởng anh nào đong đưa đấy mà .... chắc lúc đó giọng nai tơ thỏ non và ngọt ngào lắm
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------
    Này! Hôm qua ông đi đâu mà bị một đàn cún đuổi theo tha thiết thế ???
  6. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Buồn à... buồn vì sao mình vẫn cô đơn... vẫn say từ những chiều thứ 7. Không hiểu nổi nữa.. ai say... say với ai... mình say... say với mình... !
  7. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    vừa chia tay với một con nhóc!mẹ thích nó thật mới chết chứ!
    nhưng không sao!cuối cùng thì anh cũng nói được với em lời khó nói xét cho cùng là cái gì đến thì nó sẽ đến!!!
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thua mười mấy buổi liền, không gỡ gạc, không trăn trối.
    Cú thế!
  9. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    nhớ 1 người ko nên nhớ
    mong gặp 1 người ko nên gặp
    thích 1 người ko nên thích
    ----->mình là 1 con điên
    buồn vì cái điên của mình
    buồn vì người ta tránh mặt mình(hình như thế)
    buồn vì buồn, đơn giản vậy thôi
  10. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói dối
    Thói quen có cái j cũng nhét vào túi quần . Rồi quên béng , cái thẻ nhớ hôm trước đưa V cầm về , nhét vào túi , đến tối hồn nhiên ngâm bột giặt rồi vứt vào máy , quay một hồi đến lúc mang phơi mói nhớ .
    Hinh` như sau cần ấy chuyện thì nó ko còn dùng được nữa . Mình giả vờ quên béng
    T gọi đến hỏi , mình nói dối là V vẫn cầm để load ảnh , mai mang đi cho
    Chậc , tội lỗi ngày càng nhiều , nhỡ mà T hiểu lầm là V làm hỏng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này