1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Là sự im lặng
    Là những hoài niệm về chuyện xưa cũ
    Là đôi dép với 1 chiếc đứt quai
    Là lọ keo không dùng đến
    Vết đau trong quá khứ, k thể băng dán lại được bằng 1 lọ keo...
    Ta giận...
  2. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Quá cuồng nhiệt!

    ****!
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ê ẩm!
    Buồn phát khóc!!!!

  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Đến mùa rồi ..
    Thích cái thời tiết này thật nhưng mà Dạ dầy nó lại hành hạ mình ..
    Khó chịu quá ... Nhà mình có truyền thống bị đau dạ dầy .. Mình cũng chẳng tránh khỏi ..
    Bà mất cũng vì bệnh này .. Chả hiểu đến khi nào thì đến lượt mình .
    Lúc nào cũng fải ăn .. ăn luôn mồm không thì bụng xót như sát muối ... Muốn ọe tất cả mọi thứ trong mồm ra nhưng mà vẫn fải cố mà nuốt vào không thì nó lại hành hạ
    Vừa ăn 2 cái bánh chuối 1 cái bánh ngô và 1 hộp sữa ..
    Chắc là yên ổn được 1 tiếng ...
    1 lúc nữa không biết sẽ fải cố mà nhồi nhét cái gì vào đây ...
    Chán quá ! Có khi nào mình chết sớm không nhỉ
  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá
    Không đi đâu được
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Công việc k ra làm sao! Bật lại bà chị cùng phòng, bị đì, ức chế!
    Đi làm quên không mang áo rét, chiều về rúm ró, co ro vì lạnh.
    Hết tiền!
    Nhạt...
    =====> Buồn!
  7. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bực mình vì không nghĩ ra cái nỗi buồn nào nghe nó ảm đạm một tí để câu kéo
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    định gọi điện cho con bạn thân từ thuở thiếu thời buôn chuyện tí. Thế mà nó kêu khuya rồi, chán quá.
  9. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    =====> Em dốt lắm
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói chuyện với Max, cả Caro và Luce, mà cũng chẳng biết nói chi. Hừ buồn chít đi được. Muốn nói rằng nhớ ấy lắm cũng chẳng nói được. Khùng thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này