1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thôi tan vỡ hết ước mơ
    Thôi đành dang dở bài thơ cho chiều.
    Bến xưa giờ hoá tiêu điều,
    Sông xưa mấy khúc buồn hiu lá vàng....
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Một mình so ro trong cái chăn lạnh . Hic. Căn phòng trống . Buồn .
  3. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Là thấy thế hệ 8X xung quanh mình Sờ Em Nhiều nên SẾN !
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thầy ốm nặng thế mà em không hay . Em làm sao thế này ? Thầy ơi !
  5. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Định viết ra nỗi buồn nhưng chưa tìm được nguyên nhân...!
  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Là những Năm tháng, đã dần trôi
    và trở thành Quá vãng,
    Thật sự Xa mờ ....
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 23/11/2005
  7. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Là KHÔNG !
    một Số Không thật tròn ...
    cứ như là Giấc mơ, không tên
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 23/11/2005
  8. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Là tự mình không thể tự giải quyết vấn đề của mình.
    Là một cái gì đó khó chịu
    Là sự bực bội,bực bội vô cớ cả bản thân và những người xung quanh
  9. aquarius86

    aquarius86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mình buồn vì cái gì nữa , tệ thật!
  10. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Là xa và quá xa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này