1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá !!!!!
  2. co_meo

    co_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của tớ hôm nay là : đứng ngã tư đèn xanh đèn đỏ ,sau lưng anh công an và trước hàng trăm con mắt bị móc mất con điện thoại mới dùng chưa được 1 tháng . Hàng trăm con người , ko có nổi 1 lương tâm .
  3. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Vì mệt, ..... Buồn ngủ......, .....
  4. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đó là cuộc sống ! Hớ hớ hớ
    Say cheer
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân bởi thiếu chủ động nắm bắt cơ hội.
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Không buồn mới đáng buồn !
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
                  Anh biết không, vừa tối qua em còn hình dung ra cảnh ba người ríu rít đến thăm em xách theo một túi lỉnh kỉnh nào quần, nào áo, khăn, sữa và cả đồ chơi cho trẻ nữa... Vậy mà bây giờ, khi đọc được những dòng của anh... em lặng đi, cuộc sống này khắc nghiệt đến vậy sao??? 
                  Trong Đời này, em chưa thấy tình yêu nào lớn như tình yêu anh dành cho cô ấy. Anh thực sự rất rộng để là chốn bình yên cho cô ấy đi về , để cô ấy được đốt cháy hết mình cho đến giọt cuối cùng của yêu thương.
                  Giữa lúc ngổn ngang trăm chiều này hai người sẽ đi về đâu? Đâu là đất lành cho những đôi chim uyên tìm đậu khi cánh đã mỏi lắm rồi?
  8. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thà đừng gặp nhau ...
    Thà đừng ỡm ờ như vậy ...
    Iu thì iu ko iu thì thui... trả dép bố về...
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Buồn không còn gì để nói nữa
  10. cunconlaoleu

    cunconlaoleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì thấy mình càng ngày càng lười ra, hic..
    Mai anh đi München, đến thứ bảy mới về...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này