1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    chán quá.....bị đổi giáo viên hướng dẫn. Làm luận văn đề tài Tiếng anh thương mại mà bị phân cho giáo viên KHÔNG HỀ BIẾT TÍ TẸO TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI nào........... nản quá
    sao mình cứ luôn bị xui xẻo thế này..........đã lên danh sách rùi mà còn bị đổi.......sao trên đời còn quá nhiều điều phi lí thế chứ
  2. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Cũng không biết làm thía nào để giải quyết, muốn nói ra hết cho nhẹ lòng nhưng còn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với gia đình! Nhiều lúc muốn bỏ qua nhưng k làm được, thé là buồn!
    Buồn vô cớ mà k biết tại sao?
  3. toc_xanh82

    toc_xanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Số 0
  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Là nỗi cô đơn, stress ngày này qua ngày khác
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Là đang không hiểu con đường phía trước thế nào ?
    Mệt quá , mới chỉ là bắt đầu mà đã thấy tụt sạch tinh thần rồi , hic...
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Học mãi ko xong cái môn ngũ pháp dở hơi mà lại còn 6 trình
  7. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng căng thẳng đầu óc thế này thì chết mất . Chị xem bói nói đúng thế không biết .
  8. toc_xanh82

    toc_xanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3
  9. dothikimngan

    dothikimngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    anh iu lại đi công tác rùi, bùn và nhớ!!!!!!!!!! mà sao nơi anh làm dt chẳng có sóng gì cả anh nhỉ, ko thể liên lạc được!!!!!
  10. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Là cảm giác sợ người đó thất vọng về mình......
    Là sự mong muốn bít được những gì người đó đang nghĩ trong đầu
    Là 1 chút chán nản trong cái sự học hành, khi mà người ta cứ cho là mình giỏi lắm trong khi.....
    Là một chút mệt mỏi với cái sự cố gắng thay đổi bản thân....
    ===> 1 ngày tiêu cực
    ===> đi dọn nhà để thay đổi kô khí thôiiii..... sẽ bật nhạc ầm ĩ cho sướng (hi vọng bác hàng xóm hum nay dễ tính hơn mọi hum )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này