1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    " Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Anh nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
    Mùa thu đã chết rồi..."
    Đọc đoạn thơ này trong chữ ký của YASU82 thấy buồn quá! Dường như mùa thu ấy là của mình........................................

  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Không có chìa khoá vào nhà :( Lang thang suốt từ trưa, papa giận... Hik, con muốn về nhà...
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng khi có ai đó chạm vào lòng mình ....!
  4. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    XXXXXXXXXXXXXXX]
    Được go_go sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 20/01/2006
  5. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Được go_go sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 20/01/2006
    Được go_go sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 20/01/2006
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Buồn hay vui cũng chỉ là cảm xúc thôi mà, rồi sẽ qua hết, qua hết.
    Thời gian có sức mạnh diệu kỳ.
    Mọi nỗi đau sẽ được thời gian dạy cho cách nằm im...dạy cho cách chết như thế nào để còn được nhớ mãi...
    Nếu buồn quá, hãy lấy thời gian làm niềm an ủi. Sẽ qua hết!
    Thời gian... !

  7. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay. Lạnh. Thanh thản.
    Mai. Lạnh nữa. Lặng lẽ nơi này.
    Ngày kia. Sẽ đi về một nơi xa lắm.
    Biết ra sao ngày sau...?
    Que sera sera....
  8. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Giá có ai đó biết lắng nghe thay vì nói liên tục nhỉ ??? Sao bọn nó toàn muốn nói thế , tranh nhau nói , mình cũng có nỗi buồn riêng mà .....
    Giá có một người bạn ... mà người ấy biết rằng mình im lặng ko phải ko có j để nói mà đơn giản mình thấy thế là yên bình .... Sao nó luôn muốn nói cái j đó , sao nó lại ko chịu được im lặng chứ .... Chính nó cũng đâu thực lòng muốn nói j đâu phải ko ????
    Giá có người như thế chắc mình đã ko phải giammình ở nhà nghiền ngẫm hết quyển tiểu thuyết này đến quyển khác rồi ......
    Trời lạnh mà lòng mình còn lạnh hơn . Buồn thế .... Sao mà cuối năm bọn nó tụ tập nhiều thế , hết lẩu lại lượn , mình ko muốn tham gia chút nào . Giá mà có chỗ nào đó yên tĩnh .....
  9. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lẩn trốn
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    suyt...im lặng.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này