1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến anh! Buồn! NHưng đành cố quên thôi. Đừng làm em thêm nhớ và yêu anh thêm nữa. Nếu 2 đứa ko thuộc về nhau thì để em xa anh đi.
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh. Không thể thực hiện điều mong muốn. Công việc đi theo chiều hướng bất lợi.
  3. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ai tạo ra mục này hay thật đấy! Hẳn phải là người có nhiều nỗi buồn trong ngày lắm nên mới phải tạo ra hẳn 1 trang để có thể thổ lộ nỗi lòng cùng mọi người cũng như để những người khác tham gia xả Xì trét....
    Nỗi buồn của mình hôm nay á? Một nỗi buồn khó tả......
    Mình cứ tưởng mình sẽ quyết định đi chơi vườn hoa cùng nhóm bạn, nhưng mình lại Cancel
    Mình cứ tưởng buổi trưa sẽ đi ăn trưa cùng người ta, nhưng người ta lại Cancel...
    Mình cứ tưởng chiều nay về Cty làm việc sẽ thoải mái nhưng mọi thứ với mình thật tẻ ngắt...
    Mình cứ tưởng mình là một cái gì đó, nhưng hoá ra mình chả là cái gì cả
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hiz, lúc nào cũng chỉ có bất hòa và bất hòa. Mẹ với chả con, thế mà cũng gọi là gia đình
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói chuyện với ai đó mà ko có ai để nói cả
  6. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    ông thầy hướng dẫn gợi ý 1 đề tài rất chi là ...ngâu và crazy. muốn điên quá
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghỉ ngơi ko thì cũng die lúc nào ko biết, mệt
  8. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu lại từ con số 0...đời sao mà khổ. luận với cả văn..****!!!!!!!!!!!!!
  9. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì đau bụng suốt cả sáng đến giờ,mệt quá.....
  10. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn đánh nhau với chị em ở trên Trái tim Việt nam mà không được ..... buồn quá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này