1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hum ni cũng bùn cái gì á . chính xác là rất ....rất ức chế .....
    Nhưng mờ hum ni nói chuyện với bác Dương nì , mới nói thui nhưng bị out máy , quay lại thì bác ý chạy mất rùi .....còn đâu ....
  2. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nhóc vào đâu cũng la buồn, chị thì đi đâu cũng gặp nhóc ( à, mà nhóc bao nhiu tuổi?? ) Nhóc làm chị sực nhớ ra nỗi buồn của mình, mà buồn thì lại nhiều nỗi cùng 1 lúc, kể lể ra thì dài dòng... vào topic buồn thì la Chán lên 1 câu, đi ra ngoài thì vẫn phải mỉm cười, rút cuộc sống để làm gì nhỉ ??
  3. Cowboy_from_hell6982

    Cowboy_from_hell6982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sống để mà gặm nhấm những nỗi buồn, cuộc sống phải có lúc buồn thì lúc vui mới tận hưởng được 1 cách mãn nguyện
    Hum nay VUI
    (CÓ NÓI VỀ NỖI BUỒN ĐẤY NHA, KO PHẢI LÀ SPAM ĐÂU NHA MOD)
  4. boiviemyeuanh

    boiviemyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 9.4 sinh nhật mình...chẳng ai nhớ đến cả...chỉ có mỗi "mối tình đầu" nhớ đến...vui được một chút nhưng kết quả lại là một cuộc khẩu chiến...nói chung là buồn
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tại máy bị treo còn mạng bị dis nên không nói chuyện được tiếp à.
    Hôm nay không buồn cái giống hôm qua......
  6. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hum đó bùn , lang thang lung tung post bài , chị em mình đâu cũng gặp nhau , coi như có duyên rùi đó
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ
    Để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn
    Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
    Có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    chán Người
    hết Tiền
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j để bùn ! Mình vô cảm ???
  10. m3yha917

    m3yha917 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Buồn mọi thứ, tất cả mọi chuyện: cuộc sống, tình yêu..........
    Sao lúc này tui thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả, biết thế này thà ko sinh ra trên đời thì hơn.
    Buồn như con chuồn chuồn ................. ớt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này