1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    NBùn vì chẳng biết vì sao bùn.. thế mới đau chứ.
    A` có roài. Thèng bạn cầm mất xe, giờ phải đi chuộc. Pẹ kiếp
  2. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ thấy buồn, vì... chẳng có gì để buồn cả...
  3. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước cùng đi ăn, anh nói sang tuần sẽ mời em đi ăn ... Hôm chủ nhật có chuyện khiến anh không muốn gặp em nữa ... Chắc là cái hẹn đó cũng tan luôn rùi .... Buồn vì tự mình làm thì tự mình fải gánh chịu ... Chả trách được ai cả ....
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko buồn, chỉ bực, cả đội đi đá bóng đc 7-8 thằng mà chả ********* nào chịu mang tiền, lần éo nào cũng để mai tao đưa ... lần thứ ba trong tuần mình phải rút tiền ra trả ... bực cái kiểu bẩn thỉu của chúng nó ... hôm nay trả tiền sân hết 30k, mà chúng nó moi móc ra đc mấy tờ tiền lẻ ... Ừ thì chỉ vài nghìn bạc thôi - có gì mà bực - thà rằng nói *** có luôn từ đầu ... đằng này cứ lần lữa mãi, ko pải một lần mà 3 lần liên tiếp, ko phải một thằng mà đến 7-8 thằng !
    Con trai mà bẩn thỉu thế ... tuần trước mình ko đi, nghe nói mấy đứa con gái pải bỏ tiền ra trả tiền xe - nước cho mấy thằng ấy, nhục nhã !
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Chấn thương liên tiếp chấn thương ... đầu tuần đã khỏi đau đâu - hôm nay lại máu - tối về lại đau ! Ảnh hưởng đến sức khỏe quá ...
    Mai có trận nữa - đang phân vân có nên đi ko nhỉ ?
  6. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu sao, hôm qua xem phim "tống tình" , đúng là chuyện tình cảm cũng khó nói thật. "Con người không hoản hảo" nhưng phải nói xem xong phim đó, thấy con gái cũng ghê ghớm thật " thà đắc tội tiểu nhân còn hơn mất lòng phụ nữ"
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bùn ngủ
  8. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Có lúc thì hơi vô tình, trẻ con quá. Xin lỗi anh.
  9. parfums1980

    parfums1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sự cô đơn tràn ngập xung quanh!Chưa bao giờ cuộc sống lại vô nghĩa như thời gian này!KO biết bao giờ mới có sự khởi sắc đây?........Muốn khóc quá mà kko thể khóc được...........
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    -Mọc cái mụn. Đau qué.
    - Cả ngày nằm nhà. Phải ở nhà trông con em.
    - Tối thứ 7 roài. Chả thấy kon nào alô rủ đi chơi cả. Bùn lòng qúe.
    - Vưỡn chưa thấy đứa nào có nhu cầu đi ăn sáng với mình ngày mai.
    - Tiếp tục bùn vì ko hiểu đến bao h mới hết bùn >_<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này