1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên buồn mà thật sự cũng chẳng biết tại sao nữa
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay không buồn,nhưng cũng chẳng vui. Chợt nhận ra mình đang hờ hững với từng ngày qua đi, chợt nhận ra tâm hồn mình ngày càng trở nên khô hạn.
  3. loveactually0806

    loveactually0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    "con gái đã từng quan hệ với người khác giới rồi thì dễ chấp nhận những lời đề nghị quan hệ về sau này một cách dễ dãi....-JogR,Cuba
    Thành viên từ 17:56, 18/05/04"
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    mình cũng đã nghĩ như bạn nên đã phạm sai lầm !
    Cô ấy thích mình nhưng mình thích người khác (mình cũng nghĩ là mình ko xứng đáng được yêu 1 người con gái như thế -cô ấy quá đẹp ,quá xinh xắn lại thông minh , dễ thương , ngoan ngoãn, hiền lành ...)& chi coi cô ấy là 1 người bạn tốt ! mình hết lòng giúp đỡ và đối sử thật tốt với cô ấy (nhưng vẫn giữ ý &khoảng cách ) ! thế nhưng cô ấy lại nói rằng có thể trao cho mình tất cả ! và trong 1 lần có 1 chút buồn bực cô ấy lại bảo sẽ làm tất cả để cho mình hết bực ! dang tức mình bảo là "chuyện ấy" -mặc dù mọi người (cả cô ấy) đều biết mình chưa tình làm chuyện ấy bao giờ , minh ko cho phép bản thân làm như vậy (có lẽ hơi cổ hủ )- nhưng ai ngờ cô ấy nói đồng ý ngay mà ko phải nghĩ lâu!
    Lúc đó mình vừa bất ngờ vừa hồi hộp lại thích thú (cô ấy rất đẹp-hơn cả người mình thích !?!) và lúc đó mình nghĩ như bạn là cô ấy đã từng ...
    ...Nhưng ko phải ! mình đã nhầm vậy là mình đã làm "chuyện đó" .... mình đã .... cô ấy !
    sau đó mình cảm thấy rất ân hận vì việc làm của mình !Mình đã ko tự chủ đc bản thân! làm 1 việc sai trái đối với cô ấy !1 thằng như mình ko đủ tư cách làm chuyện đó ! cô ấy đáng lễ phải đc nhiều hơn như vậy !
    Và mình ko hiểu sao cô ấy lại làm như vây? tại sao phải như thế ??? phải chăng cô ấy là người "dễ dãi"...????? mình ko biết nghĩ & hiểu ra làm sao cả ! chỉ thấy hối hận & nghĩ là mình đã nghĩ oan cho cô ấy khi nghĩ rằng cô ấy cũng "chỉ như thế " "đã từng".............................
    Mình phải hiểu sao & làm sao đây ?
  4. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn đã như một kẻ phạm tội và phải chịu sự phán xét.Bạn không có quyền nghĩ cô ấy là người thế nào,dễ dãi hay không để cho lương tâm bạn đỡ cắn rứt.Hãy nói chuyện trực tiếp với cô ấy.
  5. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Rất lãng phí thời gian!
    Nếu không biết làm gì để bản thân mình vui hoặc buồn thì hãy đem lại niềm vui cho người khác bằng cách nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm bạn bè và người thân mình.
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Với mình nỗi buồn luôn là một niềm vui không trọn và không chọn.
  7. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Rất lãng phí thời gian!
    Nếu không biết làm gì để bản thân mình vui hoặc buồn thì hãy đem lại niềm vui cho người khác bằng cách nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm bạn bè và người thân mình.
    [/quote]
    Bạn nghĩ người ta là thánh àh! Con người bao giờ chẳng có phần ích kỷ riêng của mình? Ngay cả đối xử với bản thân còn ko tốt làm sao tốt được với người ngoài?
    Chỉ có thể công bằng với chính bản thân mình. Đừng buồn, đừng suy nghĩ vẩn vơ, đừng chán nản, lúc đó mới thấy vui vẻ mà thăm hỏi mọi ng được!
    Tôi cũng muốn làm ng lạc quan và vui vẻ hơn nhưng sao khó quá. Căn bệnh khó chữa! Lúc nào cũng cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thờ ơ với mọi thứ. Nhiều khi cũng có những niềm vui nho nhỏ nhưng đâu lại vào đây. Qua đi lại trở về với thực tại!
  8. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn vì thằng điên ở Spira nói mình chẳng hiểu gì cả, chuẩn bị ăn con điểm kém trong bài report vì thằng điên ấy đây
  9. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình thấy làm một người lạc quan cũng không phải là khó hoặc theo quan niệm của mình như thế là lạc quan.Nếu để bản thân mình luôn dửng dưng,thờ ơ với mọi thứ dần dần sẽ bị Vô Cảm
    Khi nào chán nản chẳng biết làm gì,đi đâu thì mình ngồi lục lại danh sách các em ún ngày xưa mà lâu rồi không liên lạc nhắn tin buôn dưa lê bán dưa chuột,rủ rê đi uống nước.Hay nhất vẫn là những em thích mình ,đi chơi mà có người rất quan tâm xoắn xít lấy mình thì sướng wa'' còn giè,bao nhiêu bùn bực tan biến hết
  10. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Post bài mãi mà không được,mạng hôm nay củ chuối thế nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này