1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mollysmiles

    Mollysmiles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi buồn vì anh chàng tôi cặp kè lại tán tỉnh đứa bạn thân nhất của tôi, sau lưng tôi. Buồn vì bạn mình nói dối mình dù rằng lí do hết sức chính đáng: muốn tốt cho mày. Buồn vì người ta cứ chối đây đẩy khi mình bảo đã biết hết mọi chuyện rồi, cái mình cần chỉ là sự thật thôi dù rằng sự thật ấy có đi đến đâu. Buồn vì khi buồn mà khó kiếm người để chia sẻ qua.Dẫu sao cũng thật may chuyện buồn này chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của 2 đứa, thậm chí còn yêu thương nhau hơn trước. Ôi, chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, sau cơn mưa trời lại sáng. ( sao mình ghét phải tự mình an ủi mình thế ko biết được nữa )
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không được ăn no ..... bùn ghê đi !
  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn vì cảm thấy hình như mình bị phân biệt đối xử. Chỉ tại tham gia ttvnol muộn quá chưa đủ 100 bài
  5. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    bùn nhìu lém..........bùn vì ko có tiền, bùn vì béo quá...bùn vì bị nói xấu.
  6. batienvp

    batienvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì đã 2 mấy mùa khoai sọ rồi mà chưa có mảnh tình rách vắt vai còn có 1 năm nửa là sotir mái trường rồi
  7. giacquanthu7

    giacquanthu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vẫn còn lạnh, làm vội bát mì tôm bò, thằng em lại rủ ông anh 1 chén rượu. Hơ, đến bây giờ vẫn còn hơi hơi buồn...........ngủ
  8. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn.
    Em buồn quá đi mất,chán chẳng buồn chết.

  9. ebele25

    ebele25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    boring chết đi được, hắn chuyển nhà thì việc gì đến mình, thế mà lại buồn cơ chứ.
    buồn quá đi... empty quá đi...!
  10. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có rất nhiều thứ để buồn. Nỗi buồn hiện nay của tôi là sự thất bại trong công việc.
    Tôi làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, trung thực. Tôi có khả năng tư duy. Nhưng ngay từ khi nhận đề tài đã thấy rằng mình kém may mắn hơn so với nhiều người khác. Nó khó hơn, tỷ lệ thành công thấp hơn. có một anh trên khoá đã từ bỏ và tôi nghĩ rằng mình có khả năng thực hiện. Nhưng thực sự tôi vẫn thấy khó quá.
    Tôi đã cố gắng, cố gắng, luôn xác định là mình phải cố gắng. Nhưng càng cố gắng thì thấy mình càng không tìm được lối đi, không tìm được đường ra. Tôi phải làm sao. Cái tôi tiếc là công sức, sức lực của mình. Tôi làm việc như điên, huỷ hoại sức khoẻ, tôi thấy mình đang sống một cách huỷ hoại bản thân. Cả trong mơ tôi cũng nghĩ về đề tài của mình. Vậy tại sao tôi vẫn thất bại. Tôi trước đây luôn tự tin về khả năng tư duy của mình, tự tin vào năng lực của mình. Nhưng giờ đây tôi đang dần mất đi niềm tin vào bản thân. Tôi thiếu cái gì nhỉ. Tôi ko cẩn thận, không tỷ mỉ chăng. Có lẽ vậy. Dù sao ngày mai tôi vẫn hy vọng sẽ có một kết quả tốt hơn. Một lối ra cho đề tài của mình.
    Ngày mai. ... Hy vọng sẽ không phải than thở nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này