1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối thứ 7 buồn, tiếp diễn, ngồi nhà, mong chờ một điều bất ngờ, một điều thú vị sẽ không bao giờ đến ...
  2. bongdem_06

    bongdem_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    là thấy mình bỗng trở lên quá lẻ loi ... giữa cả đời thực và ảo ..................................................................
  3. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đến lượt mình đen rồi,mấy hôm trước mấy thằng bạn thân lần lượt bị mất cắp,mình ko bị mất nhưng màn hình con điện thoại yêu dấu vỡ tan chỉ vì thằng em nó nghịch,tiền đâu thay màn hình bây giờ
  4. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa !!!
    Chẳng đi đâu cả
    Ngẫm lại quá khứ
    Nghĩ đến tương lai
    Nhưng chưa tìm thấy người đủ tin cậy để dốc bầu tâm sự
    Buuồn và chỉ thế thôi......

  5. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi dầm mưa chạy về,cô ấy rủ tôi đi chơi vào trời mưa như một thách thức,tôi đã làm,còn cô ấy thì không,lý do đưa ra thật đơn giản...
    ...cái gì làm cho mình ngu xuẩn thế nhỉ?mình có còn là trẻ con nữa đâu?đây đâu phải mối tình đầu?cho đến phút cuối mình vẫn tin cô ấy rủ mình đi thật,cho đến phút cuối mình vẫn hy vọng cô ấy sẽ đến,ngồi một mình ở quán cafe,mà cũng không hẳn một mình,những ánh mắt tò mò xen lẫn thương hại của các cặp tình nhân cứ đeo bám lấy mình,cái gì làm mình có niềm tin đến ngay đến cả khi quán đóng cửa,mình ngồi ngoài và hút thuốc để đốt nốt những điều lãng mạng còn lại...
    Có lẽ mình mộng du mất rồi,cô ấy quá tự tin và có khả năng để làm điều đấy,còn mình,thậm chí mình còn không thể tập trung khi cô ấy chưa nhắn tin...

    Tối,một vài tin nhắn mang đầy thông cảm và đầy đủ thông tin được chuyển qua,vẫn là những câu nói ngàn đời của con người : Anh không tin em à,em đã định đến,nếu không tin thì rất khó nói chuyện,vậy là quá đủ rồi,lại quay ra hy vọng lại vật nài như một thằng hèn...
    Có lẽ mình đã điên mất rồi,còn bao nhiêu công việc đang chờ ở trước mắt,kỳ thi đến rồi...mai mình sẽ xin đi làm trở lại,thời gian trống trước những kỳ thi là quá nhiều,tương lai mình là phía trước,con người ta đôi khi không cần đến một tình yêu để làm chỗ dựa cho sự nghiệp,thật ngu xuẩn vì đã chọn điều đó...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mãi không giải quyết xong bài tập... ... nẫu ruột quá đi mất thôi!!!
  7. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    why i''m so fat? well i should say that why i''m so unattractive and overweight?
  8. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Từ khi con bé gọi điện làm mình bùn quá..........biết thế hôm qua k tính điểm nữa. dở hơi mang điểm ra mà tính tính toán toán mình đúng là điên mà hết chuyện làm hay sao ý huhu......
    mình biết ngay là con bé sẽ nghỉ ngợi lung tung.........
    fải làm sao bi giờ????????hy vong hết chán nó sẽ tiếp tục cố gắng, mình tin thể nào thầy cô cũng up lên 6.9 rùi còn gì.
    mình đúng là đồ hâm mà
  9. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng với chính mình!
    Học hành mà như thế này à, cái môn dễ không để đâu cho hết, vậy mà thi 3 lần vẫn trượt như thường, lần nào cũng thiếu 1 điểm, lần nào cũng bị mất thời gian...mình chán lắm, chán không chịu được bản thân mình. Ngày mai còn thi, ngày kia thuyết trình, rồi lại thi, tự dưng thấy không muốn tiếp tục cố gắng nữa... Thất bại, nhục nhã, mình chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói chuyện với ai nữa cả...
  10. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    bắt quả tang 3 lần rùi nhé. ghét thế chứ.......còn lâu ng ta mới call first, đừng có mơ...huhu ghét quá fải làm sao đây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này