1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kindly, 11/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá mà chẳng có anh ở bên cạnh
  2. darkflamez

    darkflamez Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    lỗi buồn của em hôm lay chính nà bà già đã bị ốm, cảm động xót cmn xa quá
  3. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Cam on nguoi sang lap ra topic nay.Ban that la tuyet day.Buon vi khong biet vao day som! Hic
  4. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Uh! Mà cũng buồn thật đấy. Buồn vì chẳng thể nào thể hiện hết đc năng lực cống hiến,....Đời mãi vậy sao?
  5. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chia tay người yêu, tương lai mịt mù, ở nhà 6 ngày nghỉ, còn nỗi buồn nào hơn :(
  6. orange86

    orange86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    đang định ngắm trăng thì trời mưa gió, sấm sét
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt rảnh rỗi, nghĩ tới 1 vài người bạn. Thấy buồn. Có thể đã hiểu nhầm, có thể đã suy nghĩ không chín chắn, vẫn muốn 1 lời nói hẳn hoi nhưng có lẽ thế là quá nhiều.
    Có bao giờ cố tình làm người khác hiểu nhầm để giúp chính người đó được yên ổn không nhỉ? Làm thế có ích kỉ không? Có để ý rằng người đó sẽ khó khăn thế nào không? Sẽ suy nghĩ thế nào không?
    Chúng ta là bạn, phải không?
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì ngĩ về anh!Khó nghĩ,khó nhớ,khó hiểu và khó cả có anh.Có lẽ em sẽ chịu thua 1 lần.Buông tay để lá bay đi!
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mày.
    Lúc này mới thấy cần mày. Sẽ kể hết, hỏi hết, thắc mắc hết. Nhưng giờ thì khác rồi. Không muốn hỏi mày vì sợ mày lại nghĩ hộ tao. Bây giờ là lúc phải để mày quên mọi người đi. Nhớ làm gì? Chỉ thêm nhớ mà thôi. Vất vả hơn tao mà, đúng không?
    Tao mong được đi sớm ... càng sớm càng tốt. Công việc sẽ cuốn mình đi. Không còn thời gian chết, không còn chuyện vớ vẩn nữa. Tao lại là tao. Nhí nhố.
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Nỗi bùn hôm nay rất lớn.Nhưng ko phai của mình mà là của đứa bạn.Vất vả lám nó mới tìm đc nha anh Cường !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này