1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Vừa lo vừa sợ cho cái bảo vệ cuối năm, choá thật, t7, 29/12, phen này chắc từ nay đến đó ko được ngủ òi.
  2. quyennguyen1

    quyennguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    buồn!!!...
    cảm thấy trống rỗng nhiều thứ và chẳng hiểu mình đang kiếm tìm cái gì... đi ....đi mãi...đi hối hả...vậy thôi...
  3. march12

    march12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị mất tiền
  4. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    vẫn buồn .......
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    oa..oa...oa.... Sao cuối năm mà công việc lu bu quá nhỉ??? CHuyện nào cũng lung tung hết cả ra. hu hu hu hu ...
    - Bài tập chưa làm xong nè, tối nay đi học biết lấy cái gì nộp đây???? Phù....
    - Công việc ... CHÍT TUI RÙI. hu hu hu hu hu ... Muốn khóc quá mà đời không cho khóc mới cay chứ. hu hu hu hu .......
    úi chùi ui, chít thật rùi.
    help me
    Chúa ơi, cứu con với nào. SỢ QUÁ ĐI
    (he..he..he... kêu ca xong, bình tĩnh rùi, làm từng việc một thôi).
    ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG SẼ QUA
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vừa cãi nhau, buồn quá, bực bội nữa, đi uống rượu xem có càng uống càng tỉnh như anh em thường nói không?
    Hừm...
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    mình ko muốn nhẫn tâm nhưng vẫn cứ phải làm, ko phải vì mình, mà vì người ấy. Mình biết điều gì sẽ tốt cho người ấy, nhưng người ấy ko muốn hiểu việc mình làm là tốt cho người ấy . Sao người ấy cứ ko chịu hiểu như thế? Sao cứ phải tự làm khổ mình như thế?
  8. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    tại sao hok chịu hỉểu?
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Không buồn nữa, quyết không buồn nữa
  10. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế

Chia sẻ trang này