1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ kinh khủng,mắt cứ díp hết cả lại,ko tài nào mà mở ra nổi
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    thế thì nên đi ngủ tiếp, hic hnay minh buồn vì vui thế chứ lại
  3. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hic,cứ buồn như anh thì để em buồn hộ cho
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Buồng vì có người đòi buồn hộ người khác! híc
  5. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    thêm một nỗi buồn nữa là từ sáng ở nhà spam , mất sừ nó ngày lương hic hic
  6. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ơ hôm nay anh ko đi làm à
    @ex : anh hâm
  7. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cùng một sự việc nhưng có nhiều cách nhìn khác nhau. Nếu yêu thì dù có hết sức bình thường cũng thành màu hồng, cũng thành tuyệt vời và chỉ cần cho là như thế là đủ. Nếu đã ko tin tưởng thì dù có tốt đẹp như nào cũng trở thành khó chịu, trở thành giả dối, trở thành...
    Mệt mỏi, biết giải thích thế nào, có cần giải thích ko? có cần rõ ràng những chuyện ko vui ko? và bây giờ giải thích hay rõ ràng thì để làm gì?
    Nên làm gì đây? Có thể làm gì đây khi mọi cái đều trở thành xấu xa, giả dối ko đáng tin.
    Biến mất???
    Biến mất thì làm được gì chứ. Phải đối mặt thôi. Thế thì như nào đây?
    Đi ngủ thôi, buồn thật!
  8. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Bác may thía em lang thang cả ngày ở ngoài díng vài nhát va đập
  9. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì đẹp giời, buồn vì những câu nói rất nhẹ nhưng rất đau của một người, có được tính ko.
    Người đó cứ nghĩ là mình ứ hiểu được người đó nghĩ j, ứ cảm nhận được, có biết đâu lúc đó mình lặng người đi vì đau đớn.
    Kệ thây đời, ghét....
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi rất buồn vì thầy giáo k công nhận kết quả thực tập chuyên ngành của tôi, khốn nạn cái thân tôi, chả hiểu ngày mai có xin đựoc k nữa, đầu óc bây h cứ hoang mang và sợ hãi lắm, đón đợi tất cả vào ngày mai

Chia sẻ trang này