1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsukushi3006

    tsukushi3006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    vì ngày hôm nay giống như ngày hôm qua, ko có gì mới
  2. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    BỊ LOCK 2 CAI NICK TRONG NỬA NĂM BUỒN QUÁ !
  3. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    nghèo quá
  4. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại thấy buồn,thấy nản
  5. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    tại sao vẫn cứ hi vọng khi mà đã quá thất vọng
  6. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Bao giwò mới hết đây.Hi vọng mai tỉnh dậy ,mjọi thứ chỉ là giấc mơ.
  7. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ muộn mai dậy muộn chả kịp mơ j cả
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn đi cùng với năm tháng
  9. tuan140287

    tuan140287 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    buồn vì học dốt quá
    buồn vì ít tiền quá
    buồn vì xấu trai quá
    >> Buồn vì những thứ trên làm mình cô đơn ko có cô nào bên cạnh >> buồn quá
  10. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    buồn vì biết người ta ko xứng đáng mà vẫn ko thể quên người ta......thâttính.***

Chia sẻ trang này