1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzLilLinhzz

    zzLilLinhzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đau lưng lắm
  2. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến thì nhận được tin một người bạn qua đời. Cách đây có một tháng còn gặp nhau, cũng cách đây 2 năm, còn qua tận Bắc Giang ăn cưới nó, thế mà... mọi chuyện nhanh quá, đột ngột quá. Ngay lập tức thuê xe về Bắc Giang, đến nơi, tận mắt chứng kiến vẫn còn ngỡ ngàng. Đời người thật ngắn ngủi và chẳng nói trước được điều gì. Vĩnh biệt mày!
    Cũng buổi sáng, đọc entry mới của em mà buồn quá. Vẫn biết đối với em mình chẳng có ý nghĩa gì, nhưng chẳng thể điều khiển được suy nghĩ của mình, tình cảm của mình. Một người bạn đã nói, cơ hội của mình chỉ là 0, 1%, biết rằng sẽ như thế nào, nhưng tình cảm muốn bảo ko có là ko có được đâu, chỉ biết hy vọng thôi.
    Nhưng hôm nay cũng nhiều việc quá, đi cũng nhiều nữa, mệt, thế cũng tốt, để mình khỏi nhớ em nhiều!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở VP chán quá, chả nhẽ chiều nay trốn làm dắt bạn đi xem bói nhờ
    ở VP chán we''
  4. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    con bạn xấu tính,bỏ rơi mình để đi với người yêu,người yêu đáng ghét bỏ rơi mình để đi với bạn
  5. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chả làm được gì ngày hôm nay
  6. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đến chơi nhà mà không được tiếp, lấy cớ đang bận học thi.
    Buồn, nhưng không nản, quyết theo đến cùng.
  7. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mệt, buồn và nhớ.
    Chán thật, chỉ muốn đi ngủ.
  8. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    mệt , hôm nay chưa xong việc chưa đi chơi được
  9. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì cả tuần này nghỉ ở nhà chẳng bit làm j để giết thời gian.Hôm nay buồn hơn vì người bạn gái mà mình theo đuổi nói với mình rằng: Chúng ta chỉ là bạn cùng trường ĐH,bạn chat ko hơn ko kém.rồi cô ấy vẫn cứ bình thường như ko có chuyện j xảy ra.Em ko bit là cô ấy ko hiẻu hay cố tình ko hiẻu em???Em cũng ko bit là mình có nên tiếp tục nữa hay ko???
  10. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ko, ko và ko, tớ trả lời hộ mấy câu hỏi ở trên nhá.
    Tớ cũng ứ muốn chơi trò ngửa tay hỏi xin tình cảm nữa òi, chả nhẽ mình cứ phải thế.
    Thực sự, thà nhìn về đống bài tập dài phải làm trc mắt còn thấy dễ chịu hơn nhiều, hơn là ôm một đống suy nghĩ tự ngồi gặm nhấm.
    Sau khi dại dột xong, bây h mới ngửa tay đi xin khôn, ai cho tôi khôn đây
    Lẳng lặng mà nghe.

Chia sẻ trang này