1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Thấy mods xì pem nhiều quá mà chả tự đi lock nick mods đi. Buồn ghê gớm
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhận ra là em béo thêm 700gr từ lần cân thứ 2 tuần này. Buồn ngu cả người các bác ạ em cũng ăn uống kiêng khem dữ lắm, tuần này mới đi ăn có 1 lần Lotteria với 1 lần JolieBee thôi chứ KFC em ko dám đụng vào thế mà nó vẫn tăng
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    uh, thì BUỒN
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    ức chế,
    Ghét cái cảm giác này
    đã tự bảo với mình bao nhiêu lần rồi mà ko chịu nghe theo.
    lạnh thế ... ................. buồn thế.................
    GHET THẾ
  5. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ối zoài ơi hum nay thì đúng là ngày đen ví mình nên là bùn nhìu cái lém cơ.
    Này thì là... làm việc song cứ gỡ là song hoàn chỉnh ngon ơi òy ai ngờ khi xem lại nó lại dỡ chứng mất công mình chăm chỉ mí ngày hum nay.....rồi thì vừa ra hỏi ra thì xe nổ lốp, bực mình quang xe ấy về nhà online
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì mệt.
  7. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    đấy bít mà,có bao giờ nhớ và làm theo những j mình nói đâu cơ chứ,ghét
  8. trangsamap

    trangsamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    có bạn từng nói "BUỒN CÓ J VUI ĐÂU MÀ BUỒN LÀM J" nhưng chẳng ai sống mà ko buồn cả thậm chí thời gian buồn còn nhiều hơn vui ấy chứ .......... thôi thỉnh thoảng buồn buồn 1 tí cho thay đổi ko khí
    nhưng tìm đc ai làm cho mình vui len thì tốt ............ may quá mới có 1 ng tình nguyện làm cho mình vui mỗi khi buồn
    bạn đang buồn hả , liên lạc với mình nhé, mình sẽ làm cho bạn .............. bớt buồn rồi sẽ vui lên thoi
    SAMAP
  9. Robinhoot

    Robinhoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì đời không hiểu ta!
  10. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mình ko có một ngày thật sự vui vẻ. Chuyện công việc, tình cảm, gia đình. Mình hầu như luôn trong trạng thái buồn chán. Như hôm nay cũng vậy. Thế là lại một ngày vô nghĩa nữa wa đi. Tới cty mình chẳng thể tập trung làm được việc ji. Lang thang diễn đàn spam vài 3 câu, chát chit với bạn bè. Cười đấy, vui đấy nhưng sao lòng mình thấy nặng nề wa. Sắp đến jờ về rồi mà mình còn chẳng muốn về nhà nữa. Nhiều lúc cứ nghĩ sao đầu óc mình lắm chuyện thế.Bớt nghĩ đi thì có phải nhẹ nhõm hơn ko nhưng ko được. Mình yếu đuối, mình kém cỏi nên luôn cảm thấy mệt mỏi với những áp lực dù là nhỏ. Mình thấy buồn vỉ bản thân.
    Định viết ra cho nhẹ bớt lòng nhưng chẳng viết hết được. Buồn.

Chia sẻ trang này