1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là có một nỗi buồn vô cùng có hại, đó là buồn ngủ quá rồi, nhưng mà nghĩ đến ngày mai, lại ko dám ngủ. H mờ ngủ thì mai sao đối diện dc với các thầy, khổ sở.
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    BUỒN KHÔNG?????????????
    uh, buồn, buồn lắm
    cơ mà chẳng hiểu buồn vì cái gì nữa
    có lẽ...............
  3. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    trời se lạnh, gió thổi bụi bay mù mịt, lửng thửng đi bộ một mình mà không biết vì sao mình lại không đi xe ôm...
  4. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    :D Ngày hôm qua , qua rồi . Hôm nay sẽ là 1 ngày mới tốt lành hơn .
  5. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới lại nỗi buồn mới, đi làm trễ, kẹt xe. lại bùn ngụ
  6. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    giờ này chưa đi làm, chìa khoá xe vừa mất, chìa khoá cửa & cổng ko có cơ mà làm gì cả nhà ở đó mãi thế
  7. TiuCrying

    TiuCrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn cùng ss
    Nhưng mà như thế thì trèo cổng ra bắt xe ôm mà đi làm chứ nhể
    Ai lại lười thế có bao giờ
    Ah, nhớ mặc cuần 2 ống nữa nhá

  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sao đồng chí này nói bậy thế nhỉ.Bài này có được coi là mất lịch sự không nhỉ.Đề nghị ăn nói lich sự hơn tý nhé.Nó sẽ thể hiện con người bạn đới.Thế mà!
  9. phanhbodoi

    phanhbodoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    KO PHẢI BUỒN MÀ LÀ ỨC CHẾ.
    NHĂC BÀ GIÀ ĐẾN LẦN THỨ 100 RỒI .
    BÀ GIÀ VẪN CÁI KIỂU CỦ CHUỐI ĐẤY . TỨC ...... CHỊU ĐƯỢC !!!!!
    LẦN ÉO NÀO CŨNG LÝ DO, THỀ THỐT !!!!!! DZZZZZZZZZZZZZZZZZ.........
    NHƯ CÁI BIATCH!!!!!!!!
  10. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    buồn vì báo cáo báo chồn là cái thứ báo hại. bỏ cũng chả nhiều tâm huyết lẵm nhưng cũng ko phải thứ quít qua đối phó. mà nộp xong vẫn nặng như đeo đá ở cổ. chả nhẹ được tí nào. còn nơm nớp lo bị chửi.
    buồn vì sáng được nhờ 1 việc lẽ ra có thể giải quyết được mà cuối cùng đến tận chiều tối khi đã lỡ dở rồi mới nhảy dựng lên ko xong.
    buồn vì câu nói: như dở hơi! đấy, công sức hì hục làm việc như điên bị tát hết đi thế đấy.
    buồn vì nhiều chuyện khác nữa.
    dẫu sao mai cũng là 1 ngày mới. hô hô đành sống bằng niềm tin vậy .

Chia sẻ trang này