1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Bình thường dần dần nó chai hết thôi.
    Hnay người yêu sắp đi lấy chồng
  2. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không làm được việc tốt nào cả...
  3. emlaL0

    emlaL0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để nó chui hết vào chai bây giờ Vù ơi
    Tớ buồn lắm Vù ạ
  4. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Ui giòi, mình đang bận nghĩ quá, người yêu sắp đi lấy chồng thông cảm nhé,
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khởi đầu 1 ngày mới thật buồn, buồn nhưng ko thể chia sẻ, buồn dấu kin vào trong, buồn gặm nhấm nốt phần vui vẻ yêu đời còn lại của mình, ...
    như vỏ ốc nơi biển cả, chỉ nghe sóng thì thầm, gió vi vu, hàng dương xào xạc, ... nhưng lại không thể nói gì ...
    ôm tiếng hát của đại dương vào lòng cả đời câm nín ...

  6. thuylinh1080

    thuylinh1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Sao thế em? cả MĐ và Vic nữa, hai đứa sao thế nhở
  7. blacksun01st

    blacksun01st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho sự phung phí quá nhiều time dzô net, hôm nay. Tiếc. Nhưng lỡ òi. Thui. Xài tới bến lun.
  8. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì phát hiện ra quá nhiều điều về người ta mà mình không biết.
    HIc... ko hiểu có bình tĩnh được nữa hay ko
    Dường như tc bắt đầu chuyển sang HẬN rồi thì phải
    ko đc đâu, tôi ơi, đừng hận. HẬN thì khó quên lắm mà mình có muốn nhớ đâu
  9. emlachai

    emlachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ hận người khác vì như thế bạn sẽ luôn mang trong lòng nỗi niềm ghét bỏ.Sống phải luôn có tình yêu thương .Thế mà!
  10. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    vâng, em biết thế. Nhưng mà cái cảm giác thất vọng về một người nhiều khi nặng nề hơn là cái cảm giác phải quên 1 người. Mình biết rõ mọi chuyện ==>>> tất cả những gì mình cho là tốt đẹp trong quá khư hoá ra đều là giả dối, đều là ảo tưởng. CHep.. ko muốn HẬN đâu, em ko muốn, ko muốn đâu

Chia sẻ trang này