1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Tối qua 19h bước chân ra khỏi toà nhà văn phòng. Lòng rỗng tuếch rỗng trơn. Cứ đi, tự dưng không muốn về nhà. Lang thang lượn lờ chả biết đi đâu. Cố nghĩ là muốn gọi cho ai đó mà chả nghĩ ra ai để mà gọi vào cái giờ này. Người thì đã ở nhà với chồng với con. Người thì có cuộc hẹn này hẹn nọ rồi. Ai mà rảnh để chỉ đi hít khói bụi tốn xăng đo km ngoài đường với mình chứ!?
    Muốn tồn tại đâu chỉ có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản. Mà cứ phải đối phó đối mặt với những chuyện mà đôi khi...thắt ruột lại, con giả vờ con giả vịt luyên thuyên, ngộ nhận...
    Cứ thế đời cũng trôi qua đi...
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 29/05/2008
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Gặp em Lan liên tục, buồn cho nhà ...cái quá
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nắng dã man, nóng khủng khiếp, thế mà phải chạy ra đường....rồi lại chẳng được việc gì...đen cả ng!
  4. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    buồn vì mình có hơn 200k mà nóa hiện cóa mỗi hơn 8k
  5. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    buồn vì công việc ko đc như ý
    có lẽ mình cần thay đổi
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7, chẳng biết nói thế nào để từ chối đi chơi...nhưng cũng đã quyết là ko gặp nữa....có lẽ mình đã lựa chọn rồi. Có thể ng mới ko hơn anh điểm gì cả, nhưng họ cần thiết cho em để em có thể quyết đoán với anh...Uh, để có 1 thói quen mới: một mình!
    Cũng cần những lúc như thế này, để biết được liệu tình cảm mình đang có có phải là tình yêu ko...
  7. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Vật nhau mệt quá
  8. Hoancoi

    Hoancoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đời còn gì vui hơn trong phút giây gặp Lan
    Đời còn gì đau hơn khi lắng nghe Điệp gẫy
  9. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì nhiều cái !
    Bực mình cũng nhiều !​
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bi ốm, lần này ốm nặng, ko biết cầm cự được bao lâu
    Nhớ, biết ngồi trên mạng, biết invi mà ko thể làm gì được, ko dám buzz, ko dám chat, đang cố tìm cách để gạt bỏ cái hình bóng ấy ra khỏi đầu, để tìm cho mình một hướng đi khác, nhói!

Chia sẻ trang này