1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    buồn vì có ng bạn như vậy
  2. Azumy7X

    Azumy7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì trời mưa to quá
  3. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    buồn vì box này kiểm duyệt lâu quá
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì đi đâu cũng gặp con chuồn chuồn này
  5. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Buồn , chán và thất vọng !​
  6. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Buồn vì mẹ không mua cho mình 1 cái Dylan
  7. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì cuộc sống ko như những jì mình mong đợi !​
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trượt đề buồn quá cả nhà ạ
  9. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì bị quệt xe thành ra què dở
    Buồn vì đứa xô vào mình chẳng thèm nói một câu xin lỗi
    Buồn vì phải tự bằng bó vết thương
    Buồn vì què dở nên không đi off được
    Buồn vì......
  10. vanmeobeo

    vanmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho chính bản thân mình đơn giản chỉ là buồn khi thấy lòng ngổn ngang khi lai quay lại xuất phát điểm đầu tiên!

Chia sẻ trang này