1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay buồn qua..muốn tám với ai.. muốn đi cf với ai.. muốn cf bệt với ai.. trời Sg thì nắng nóng mát mẻ..muốn về với mẹ.. muốn chẳng phải nghĩ j.. muốn khóc quá huuu.. sao mà chán thế.. thê thảm.. chẳng muốn sống nữa :(.. sao khổ thế ko biết :(.. chăng ai thuong mình cả :((
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @kieuanh : Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra đó là lời động viên cho chị em mình em ạ. Mọi người khuyên chị hãy mở lòng ra thì người khác mới hiểu mình , em cũng vậy . Cần có 10 cánh cửa , để có thể mở được 4 cánh và hy vọng sẽ tìm thấy cánh cửa cho cuộc đời mình chứ em
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Buồn ngủ lắm ý, cơ mà vẫn phải cắm mặt vào cái lỗ golf
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng,fải cho đi rùi mới nhận lại,chẳng bao jờ sẽ dồn mình vào đường cùng đâu ạ
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ôi bùn ngủ quá
  7. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Bác Xa thắng Li Ông thế mới buồn cho Ro Ma chứ
  8. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    uầy, lâu lâu lâu lắm roài mới lại bị treo nick.
    híc..
    kú xế
    ĐÓI
  9. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trong người hôm nay tớ thấy khó chịu quá, nghĩ thấy cuộc sống nó cứ ngao ngán làm sao ý, sao nó phức tạp và rối rắm quá. Sống đơn giản cũng không được mà thủ đoạn để làm gì nhỉ, thấy chẳng hiểu gì cả.
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    CS này là vậy mà chị, mún bình yên mà có được đâu,ngán cái XH này thật........

Chia sẻ trang này