1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    buồn vì sắp sửa phai thi tiếp 5 môn với lịch thi dày đặc, cứ nhìn thấy cái lịch thi là muốn ném bom trường mình.
    Buồn vì ...ko dám đi cô, một mặt thì ko muốn thi lại, một mặt ko muốn giả vờ ...
    ôi mà mình ... roài !!! ko nói nữa, nói chung là cứ nhắc đến thi là mình buồn ơi là buồn!
  2. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nặng nề và trống rỗng,chi còn duy nhất sự thất vọng, thất vọng. Cứ bước đi, nhưng mà đi đâu, miên man quá!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tới giờ này tớ mới chỉ mệt và buồn... ấy thôi , chưa có nỗi buồn nào to to cả.
    Giờ tới tối thì chắc vẫn thế.
    Tuy nhiên có thể vẫn bị buồn...
  4. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy từ chối tiếp mình, buồn quá.
    Cố lên nào!
  5. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    bị mất điện thoại rùi
  6. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Vừa chi tay người yêu...Buồn.
  7. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả làm được việc gì hay ho.
  8. tranchien1810

    tranchien1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    đến nhà mới của em.đẹp lắm nhưng xa lạ qúa.anh không tìm thấy 1 chút gì hình bóng cũ,1 chút kỷ niệm nào của đôi ta nữa.
    thay đổi đến thế sao???
  9. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, thích phết. Lang thang như này, có lẽ mình tỉnh táo hơn. Mình chỉ là người biết nói mồm thôi hay sao, chính mình đã khuyên em như thế vậy mà mình lại ko thực hiện được sao, hay đó chỉ là những lời khuyên sáo rỗng, lý thuyết sách vở. Đi đường nhìn các đôi hạnh phúc ấm áp, tương lai mơ ước của mình đây mà sao bây giờ mình đang tận mắt nhìn nó dần đi xa. Buồn thật đây. Cùng với tội lỗi và thất vọng, tấ cả cứ cuốn lấy nhau thành một mớ hỗn độn. Điều quan trọng nhất đối với mình bây giờ là gì. Xác định được thì mới thoát ra được. Thực sự thấy mệt, cả tinh thần và thể xác.
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Không rõ ràng... Làm sao mà không thắc mắc được chứ!!! Tóm lại, mình là gì???

Chia sẻ trang này