1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của chàng trai xa quê . TÌNH YÊU trong thử thách. Hãy chia sẻ cùng tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi taollap, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taollap

    taollap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của chàng trai xa quê . TÌNH YÊU trong thử thách. Hãy chia sẻ cùng tôi

    Trong cuộc sống có thể có những điều khi bạn đã biết trước rồi nhưng bạn vẫn ko thể nào tránh được sự đau khổ vô tận. Cũng có thể bạn cũng đã từng ở vào tâm trạng như tôi.
    Cuôc sống của du học sinh luôn bi mọi ngươi nhòm ngó với 1 cặp mắt đầy nghi ngờ(tôi đã đọc nhiều topic và nói chuyện với nhiều người).Mọi người có thể nghĩ là những người du học yêu nhau,nhưng rồi nay vầy mai khác, tôi cũng đồng ý là do ảnh hưởng của nỗi nhớ nhà ,nhớ người thân.
    Nhưng ở đây với tâm trạng rât buồn hiện tại,tôi lập nên topic này thật sự là cần những lời khuyên của các bạn, những người mà có những suy nghĩ rất trân trọng về tình yêu ,tình bạn.
    Tôi du học đươc hơn 2 năm nay vơi chí hướng là phải học thật giỏi để không phụ lòng nhà nước đã nuôi tôi ăn học.Ngày tháng dần cũng trôi đi,đã gần 1 năm trời chỉ biết ăn học,nụ hoa chớm nở cho mối tình cũng bắt đầu nảy sinh.Tình yêu thât đẹp ,thật hạnh phúc khi mà cả 2 chúng tôi đều yêu nhau.Mỗi lần nghĩ đến sự yêu thương của người ấy dành cho tôi, tôi ko khỏi nghẹn ngào.Cô ấy yêu tôi bằng cả tấm lòng,dành trọn tình cảm dành cho tôi.Tôi cũng vậy thưa các bạn.Điều đó khiến tôi rất tự hào, vì bản thân tôi cũng ko có gì mà cô ấy lại yêu tôi ,thương tôi đến như vậy,càng nghĩ về điều đó tôi càng chắc rằng chúng tôi yêu nhau là hoàn toàn tự trái tim cua cả 2 luôn dâng trọn cho nhau. Đó là 1 phần tôi cảm thây rất tự tin trong tình yêu của chúng tôi. Đã hơn 2 năm nay xa nhà, hè vừa rồi cô ấy về thăm nhà, còn tôi thì ở lại nơi xứ người.
    Khi qua lại tình cảm cô ây dành cho tôi vẫn ko hề thay đổi 1 chut nào cả, 1 chut vẫn ko.Thế là chúng tôi lại bên nhau,ko hạnh phúc nào bằng. Chúng tôi tuy ở cùng thành phố nhưng ở kí tuc xá khá xa nhau và vì trong thời gian học tập nên khoảng cuối tuần tôi lại sang thăm cô ấy 1 lần,khoảng thời gian ấy tuy thật ngắn ngủi nhưng thật hạnh phúc.
    Thế rồi đến 1 ngày tôi chợt nhận ra rằng, trong đầu cô ấy vẫn con hình ảnh của 1 người trước đây ,1 người mà cô ấy đã từng yêu đơn phương.Tim tôi như thắt lại,tôi ko kìm chế được long mình, tôi định im lặng, tôi định sẽ ko nói ra,tôi định rằng rồi thời gian dần sẽ phai nhoà đi tất cả, tôi sẽ yêu thương cô ây như ngày nào và chắc chắn rồi cô ấy sẽ thật sự quên đi hinh ảnh trưóc kia, vì tôi biêt rằng cô ấy thât sư yêu tôi, cô ấy muốn quên đi ,muốn cố quên đi hình ảnh ấy.Nhưng cô ấy vẫn chưa làm được,cô ấy muốn dành trọn cho tôi.
    Nhưng rồi tôi có tội các bạn ạ, tôi ko dằn được long mình, tôi ko thể nén được lòng mình,tôi đã nói ra điều mình đang nghĩ.
    Cả 2 chung tôi đều đâu khổ,chung tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, và cuối cùng tôi đã quyết định cho cô ây thời gian để cô ấy mãi mãi quên đi hình ảnh đó,chúng tôi tạm thời xa nhau để có nhiều thời gian hơn nhìn lại.
    Tôi cũng thật sự ko biêt quyết định của mình như vậy là đúng hay sai,vì tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều,tôi ko muôn gần cô ây để ảnh hưởng đến những suy nghĩ của cô ấy,nếu mà gần bên cô ấy có phải chăng là tôi đã lấy tình cảm của mình để chiếm lấy tất cả những suy nghĩ của cô ấy.
    Mà tôi cũng tự hỏi rằng thời gian chúng tôi yêu nhau 1 năm 3 tháng 17 ngày đối với 1 đời ngưòi ko phải là nhiều ,nhưng khoảng thời gian đó chúng tôi bên nhau,yêu nhau ,danh trọn tinh cảm cho nhau cũng ko thể nói là ít được mà cô ấy vẫn chưa quên đươc hình ảnh yêu đơn phương kia thì liệu rằng giờ đây chúng tôi tạm thời xa nhau như vậy thì bằng cách nào cô ấy có thể quên đi được, tôi hoàn toàn ko có câu trả lời.
    Tôi ko hề trách cô ấy bất cứ điều gì vì bản thân tôi khi được cô ấy yêu thì tình cảm của cô ây dành cho tôi sâu đậm đến như thế nào, thì rõ ràng trước đây cũng là tình yêu mà.Cô ây cũng đã từng yêu sâu đậm thì làm sao hinh ảnh kia lâu lâu ko hiện về được,mà đặc biệt là cô ây yêu đơn phương chưa từng thổ lộ 1 lời nào cả.Giữa họ với nhau chưa từng có 1 cử chỉ nào biểu lộ cả,1 lời nói với nhau cũng ko.
    Tôi cũng chỉ tự trách mình ,cũng lỗi tại tôi, tôi ko thể làm cô ấy quên đi được, rõ ràng là ko phải lỗi cô ấy.Nỗi buồn hiện giờ của tôi thật sâu thẳm, 1 nỗi buồn mà khi nghĩ đền nó long tôi lại co thắt lại.Tôi cũng biết mình ko thể ở bên cô ấy nếu như hình ảnh đó lâu lâu lại tràn về trong đâu cô ấy được,mặc dù cô ấy hoàn toàn ko muốn và muốn hoàn toàn quên đi.
    Mong nhận đưọc những lời khuyên của các bạn,dù đấy chỉ là 1 lời tâm sự cũng sẵn lòng lắng nghe và mong muốn dược lắng nghe.
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    cho cô ấy thời gian suy nghĩ cũng là phương pháp tốt để cô ấy xem xét lại tình yêu của cô ấy dành cho anh có sâu đậm hay kô,và anh cũng hãy cho cô ấy 1 cơ hội,khi yêu sâu đậm 1 người thì kô thể 1 sớm 1 chiều có thể quên người ấy được.Một thời gian sau nếu 2 người có quay lại thì anh hãy lấy tình yêu của anh dể lấp đầy khoảng trống của cô ấy,rồi cô ấy cũng sẽ quên đi mối tình cũ nhưng cần phải có thời gian chứ và người quyết định là anh đấy.
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Bạn đang ở tư thế người chiến thắng, bỗng dưng bạn tự đẩy mình xuống thành kẻ chiến bại bằng. Đang nằm trên tự dưng nhảy xuống nằm dưới. Hơi dở hơi. Hãy nhìn nhận chuyện này với tư cách là người yêu của cô ấy. Chẳng nhẽ những gì bạn dành cho cô ấy những gì cô ấy dành cho bạn k0 bằng những gì cô ấy dành cho người mà cô ấy đơn phương? Nếu đúng thế thì để cô ấy lướt đi cho nước nó trong ( trước khi cho lướt nhớ ăn thịt cho đỡ phí công hơn 1 năm yêu ----> đùa ). Nói thế thôi, chứ tui k0 tin là có tình cảm nào khác ở cô ấy có thể lớn hơn được tình cảm của 2 người dành cho nhau. Ai mà chẳng có những "phút giây ngoài chồng ngoài vợ" như thế, nếu có gì xảy ra thì bạn nên nhớ bạn là người yêu của cô ấy. Và đứng trên tư cách là người yêu của cô ấy bây giờ thì bạn k0 nên ngồi đây than vãn, hoặc tự dằn vặt mình bởi những điều bạn và cô ấy tưởng tượng. ( Bởi yêu đơn phương thường là yêu trí tưởng tượng của mình nhiều hơn là thực tế - tui toàn thế )
    Lỗi ở đây là bởi vì bạn yêu quá đó thôi. Bây giờ là lúc bạn nên khẳng định chủ quyền chứ k0 nên ghen tuông, dằn vặt kiểu đàn bà như thế. Cũng như khi bạn đi với người yêu ngoài đường mà soi gái vậy mà, kiểu gì người yêu bạn chẳng nhéo hông 1 cái thật đau để đưa bạn về với thực tế và khẳng định chủ quyền của mình. Quá khứ thì để cho ngủ yên được chứ k0 thể vứt bỏ mãi mãi như bạn mong muốn được. Hãy ru quá khứ đó của cô ấy ngủ đi bằng hạnh phúc bạn mang đến cho cô ấy và bằng tình yêu của 2 bạn. Giờ thì thôi, ít suy nghĩ vớ vẩn và đơn giản hoá vấn đề đi. Bao giờ thấy 1 trong 2 hết yêu rồi hãy đá nhau nhé.
    Chúc vui.
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhầm nhò ! Ai chẳng có mối tình đầu, phải không bạn, chẳng nhẽ ta không có quyền nhớ về nó ? Nếu bạn nghĩ tình yêu lúc nào cũng đẹp như tranh vẽ thì sai lầm rồi, đây cũng chỉ là thử thách nhỏ đối với tình yêu của bạn thôi àh (vì cô ấy có nhớ đến người đó thật, nhung người gần cô ấy là bạn mà, phài không?). Hãy chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay cái coi, phải luôn chứng tỏ mình là người đáng được trân trọng và yêu thương nhất, dù cho cô ấy có 100 người trước đó thì vẫn không thể quên được mình. Ở nước ngoài hay buồn, hay nghĩ ngợi, bạn dẫn người ta đi chơi, ngắm cảnh, chụp hình, thỉnh thoảng nấu ăn cho cô ấy, đảm bảo cô ấy không yêu bạn chết liền :P
  5. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hi! Đúng là cuộc sống du học buồn thật, ko có bạn bè thân thiết và người thân bên cạnh, cái cảm giác cô đơn dễ làm người ta rung động. Bạn nói rằng 2 bạn đã yêu nhau, tình yêu thật đẹp và thật hạnh phúc. Vậy thì tôi ko hiểu có lý do nào để trong đầu cô ấy vẫn còn hình ảnh của 1 người trước đây ,1 người mà cô ấy chỉ đã từng yêu đơn phương. Cũng có thể mối tình đầu là mối tình khó quên, nhưng giữa cô ấy và người kia chưa từng có 1 cử chỉ nào biểu lộ cả,1 lời nói với nhau cũng ko, vậy mà khi yêu bạn hơn 1 năm rồi cô ấy vẫn còn nhớ về người đó. Tôi nghĩ rằng nếu nỗi nhớ của cô ấy chỉ đơn giản là nỗi nhớ về 1bóng hình quá khứ thì cũng ko làm bạn dằn vặt đến vậy.Và nếu thật sự cô ấy đã yêu bạn bằng cả tấm lòng chân thành, dành trọn tình cảm cho bạn như bạn đã nói thì điều này cũng khó hiểu thật.Có thể hè vừa rồi cô ấy về thăm nhà còn bạn thì ko, khoảng thời gian xa cách + có thể cô ấy gặp lại người kia , những tình cảm ngày xưa bị dội về, kí ức quay trở lại, dù chỉ là đơn phương nhưng cũng khiến cô ấy nhớ về người đó.Tôi cũng có nhiều người bạn du học yêu nhau nhưng khi về nghỉ phép lại rất đễ xao động, và cũng gặp một vài trục trặc nhỏ trong thời gian đầu mới sang học lại.
    Có 1 khoảng thời gian để cô ấy nhìn nhận lại tình cảm của mình là điều cần thiết, vì tôi hiểu, thật sự khó mà chịu đc việc ở bên cạnh một người mà người đó chỉ nghĩ đến người khác.Nếu cô ấy thật sự yêu bạn thì tình yêu sẽ mang 2 người lại với nhau thôi, còn nếu thật sự cô ấy ko quên đc người con trai kia thì có lẽ việc 2 bạn ở gần nhau chỉ làm cho nhau thêm buồn và dặt vặt thôi. Việc bạn qđ ko ở gần cô ấy là đúng nếu bạn muốn nhận được câu trả lời chính xác về tình cảm của cô ấy với bạn.
    Cuộc sống là phải biết chấp nhận, vì vậy mong bạn đừng bi quan dù kết quả có thế nào đi chăng nữa.Nhưng vẫn mong cho câu trả lời của cô ấy sẽ mang đến cho 2 người 1 tình yêu đẹp như dẫ có
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn vì mình cũng đã ở vị trí đó. Có lần, bên cạnh bf, mình chợt nhắc về người yêu trước của bf mình và hỏi bf mình còn thương cô ấy không? Thì bf mình trả lời là vẫn còn, cô ấy là mối tình đầu, cho dù thế nào cũng không thể quên được. Mình đã rất ghen tuông và giận dỗi. Và còn sợ nữa, sợ sẽ có một ngày nào đó cô ấy quay về với bf, liệu bf sẽ bỏ mình mà theo cô ấy. Một thời gian sau đó, mình mới chấp nhận ý nghĩ không thể xóa bỏ những kỉ niệm đẹp của bf với mối tình đầu được. Cách hay nhất là mình phải làm cho bf mình càng yêu mình hơn. Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu sau này có chia tay, thì mình cũng sẽ luôn có một vị trí trong lòng người ấy không?
  7. taollap

    taollap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn vì những lời nói thật chân thành.Đọc những dòng các bạn viết cho tôi,mỗi bạn đều có ý kiến riêng của mình,nhưng mỗi ý kiến đều có cái lý của nó.

    Bạn taro_cream ơi,cám ơn những lời khuyên ,những suy nghĩ của bạn thật nhiều,những lời nói nghe rất gần gũi của bạn làm tôi cảm thấy đỡ đi phần nào.Nhưng bạn cũng có chút hiểu lầm ý tôi,hoặc là tôi đã nói ko được rõ ràng cho lắm.Khi cô ấy về nhà, ko phải vì thời gian xa cách tôi,cũng ko phải vì gặp lại người cô ấy yêu đơn phương trước đây,mà tình cảm ngày xưa lại dội về như bạn nghĩ. Mà khi ngươi ta yêu đơn phương 1 người nào đó, người ta muốn nói ra,nhưng rồi mãi đến giờ vẫn chưa nói,cô ấy về nhà mong gặp lại người kia,ko phải vi nhớ nhung người ấy,mà là vì cô ấy muốn nói ra những ý nghĩ trước đây, vì khi cô ấy ơ bên tôi cô ây ko hề nghĩ đến người ấy.Nhưng thỉnh thoảng hình ảnh kia lại hiện về ,cô ấy thấy có lỗi với tôi,nên cô ấy ko thê châp nhận được chuyện đó, cô ấy muôn nói ra.Nhưng rồi khi gặp ngươi đó cô ây ko muốn mình ích kỉ,nói ra cho nhẹ người nhưng lại mang đến suy nghĩ cho người khác.Nên khi qua lai bên này(đất nước chúng tôi đang du học) cô ấy lại cảm thấy hối tiếc khi hình ảnh kia hiện về,cô ấy lại cảm thấy có lỗi với tôi.

    To noibâthnhsequa: cảm ơn bạn đã ung hộ quyết định của tôi.

    To alsou : xin bạn đừng hiểu lầm,trong tình yêu của chúng tôi và trong lòng cô ấy ,tôi chính là người cô ấy yêu thương nhất, và có như thế nào đi nữa tình cảm của tôi dành cho cô ấy sẽ ko bao giờ thay đổi và theo quan điểm của tôi,trong tình yêu ko có sự chứng tỏ mình là thế này mình là thế khác,mình có điểm này mình có điểm khác.Mà khi người ta yêu nhau,hãy dành trọn tình cảm sư yêu thương cho nhau,thi tình yêu đôi lưa mới bền vững được.Tôi sẽ vẫn yêu cô ấy như ngày nào nhưng ko phai để chứng tỏ mình là người đáng trân trọng yêu thương nhất mà chỉ đơn giản rằng tôi yêu cô ấy bằng trái tim của mình(Tình yêu lúc nào cũng đẹp như tranh vẽ đấy bạn ạ).Tại mình 1 là ko cảm nhận được sự tuyệt vời của nó 2 là mình ko thực sự vẽ nên nó bằng ngòi bút từ trái tim.Còn đối với tôi ,mặc dù đang gặp nỗi buồn trong tình yêu của bản thân mình,nhưng tình yêu của chung tôi vẫn mãi đẹp và trong sáng cung chỉ đơn giản vì trái tim của cô ây đã dành mãi cho tôi.
  8. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình,chỉ cần một lần nhìn thấy người ấy thôi những đã khó quên trong đời rồi.Có thể chẳng bao giờ đến với nhau được vì cuộc đời lúc nào cũng đổi thay.Nhưng mình nghĩ yêu mà đau khổ thì chán lắm.Mình yêu mà lúc nào cũng mong người yêu mình được hạnh phúc,làm tất cả những gì mình có thể cho người mình yêu hạnh phúc mà không cần nhận một điều gì,kể cả tình yêu từ cô ấy.Và kể cả cô ấy có người khác.Mình nghĩ yêu như thế mình không bao giờ phải đâu khổ.Tâm hồn mình khoáng đạt,trong sáng,thoải mái và yêu đời.Nếu bạn yêu người ấy,bạn luôn muốn sở hữu người ấy thế thì mệt mỏi lắm,ích kỉ lắm...Dẫu sao mỗi người một tính...Luôn mong bạn hạnh phúc...................
  9. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    uh , đúng roai` , tình đầu ma` , thật ngọt , nhưng bạn thấy đắng vì bạn nếm ngọt nhiều quá thôi , đừng tham nữa ,"cô ây'' muốn danh` trọn cho tôi "<--- thế là được roai` , đừng lo lắng quá , hiện tại sẽ mang cô ấy đến để xin lỗi bạn , yên tâm đê................
    chúc mối tình đầu
  10. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Mạnh mẽ lên bạn. Con trai mà. Mạnh dạn mà yêu, đừng do dự. Yêu thì cứ tiếp tục, kẻo sau này lại hối hận vì đã buông xuôi đấy. Trong trường hợp xấu nhất là mất người yêu, thì bạn cũng không tiếc nuối vì đã yêu hết mình. Phải vượt qua cảm giác buồn chán, để làm chỗ dựa tinh thần cho bạn gái của bạn nữa.

Chia sẻ trang này