1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nỗi buồn của kẻ thi trượt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doilabekho, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doilabekho

    doilabekho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn của kẻ thi trượt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

    sau khi ra khỏi phòng thi trong lòng tôi buồn vô hạn .vừa thất vọng vừa giân ông trời "tai sao lại đua giơn với mình như vậy " mình đã cố gắng hết sức .........cứ tưởng rằng là ổn ổn ..............vậy mà đề thi lại khác hoàn toàn với mnhững gì mình ôn trong cả một năm .........tất cả mọi cố gắng của mình đều đổ xuống sông xuống biển hết .............. ông trời ...........ơi .......tại sao lại như vậy ??????????????????

    tvt20
  2. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đúng thạt là thi fail rùi thì ai cũng buồn hết ,và tâm trạng những người thi fail rất giống nhau
    Ko hiểu bạn thi năm nay là năm thứ mấy ,chư tui thi lần này là năm thú 2 rùi nên khi đi thi ko làm bài được tui vừa buồn vừa chán lại lo và xấu hổ nữa
    Mơi đâu khi chưa thi tui đã nghĩ la đỗ hay fail cũng kệ,nhưng khi đi thi về xong,bạn tui dt đến nhà hỏi thì lúc dó ko hiểu sao tui lại khoc,lúc đó thì tư nhien cái con người tự tin và cứng rắn trong toi biến mất đâu và tui bỗng dưng trơ thành 1 đứa mít ướt mơi ghét chứ
    giờ thì tui lấy lại được tự tin rùi,vì năm nay tui thi nhiều trường nên dù thế nào tui cũng sẽ đi hoc ko phải ở nhà 1 năm như năm ngoái
  3. duong_dl

    duong_dl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ HỌC KHỔ THI KHỔ QUAY BÀI KHỔ KHÔNG QUAY ĐƯỢC CON KHỔ HƠN
    CÓ AI HIỂU CHO NỖI KHỔ NÀY ĐÂU
  4. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Bác doilabekho thi khối gì đấy?? Dù thi khối gì mà ko làm bài được như bác thì đã là chán rồi nhưng em thì còn chán hơn cơ. Em thi khối A. Môn Toán em làm hết nhẵn bác ạ, vừa kịp thời gian, ko thể kiểm tra lại được nữa. Ra khỏi phòng thi cứ tưởng quả này cầm chắc ít cũng 9đ, nhưng nào ngờ bài làm sai be bét. Mà sai cái gì chứ sai hoàn toàn là do lỗi tính toán thì em tức lắm, kể cả chỗ rất rất dễ em cũng làm sai(như kết hợp nghiệm 2 bpt hay phép cộng trừ đơn giản). Bác tưởng em sai ít à, em sai đến 50% ấy chứ, toàn do tính sai hết bác ạ, thế mới cay chứ, cả môn Hoá cũng thế luôn. Ko biết có ai tính nhầm nhiều 1 cách ngớ ngẩn như em ko?!
    Năm đầu thi nhưng áp lực dồn lên em nhiều lắm. Trượt chắc là nhục chẳng dám đi gặp ai đâu
    Do it right the first time !
  5. doilabekho

    doilabekho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    gửi người bạn gái cùng cảnh ngộ ! tôi cũng giống như ban nam nay là năm thứ hai , nhưng tôi không thể nào lam đươc như bạn .điều đó rât khó ,vì không nhưng buồn mà còn rât ngại khi gạp bạn bè và nhât là những người thân của mình giờ mình rất ngại fải đi đâu vì chỉ cần nghe câu "chau thi thế nào?"là mình không biết "chui" xuống đâu nữa .cả một năm ăn học mà lại chỉ học có 3 môn thôi vậy mà không thi nổi ................ nhất là môn toán <khối a> thật là buồn . bạn có cach nào giúp mình với ???????????????????
    tvt20
  6. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác à
    thi cử là cái nợ phải trả ấy mà
    em thì cũng như các bác thôi cũng ko làm được bài
    túc lám à
    vừa túc vừa buồn vô khể à
    nhu được cái sau khi khối C thi song thì con vợ nó cũng ko làm được bài vây là có người đồng cảnh ngộ với mình
    hai đúa quyết tâm năm sau thi lại kiểu gì cũng phải đậu

    Môt lần yêu em trăm lần đau khổ vạn lần sầu
  7. david_almelo

    david_almelo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ơi......hic..hic....các bác nhắc đến chuyện thi cử làm em buồn thúi cả ruột,cả gan đây này.
    Sao trên thế gian này lắm bể khổ thế không biết...mà em lại rơi vào cái bể khổ nhất....mới nhục chứ..hu...hu...hu.

    Someone you passed on the street may already be the love of your life !!!
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Học tài thi phận .. Không biết năm sau mình thế nào nữa .. tự nhiên thấy sợ quá đi .. huhu thật là chuyện thi với cử
    thien than be nho
  9. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thưa các cô các cậu lại các anh, con đường Đại Học không phải là con đường duy nhất.
    Thi rớt thì đi học nghề, nếu không thích hay có mộng bay xa thì me học bổng hay bỏ tiền mà du học, nói thật học DH ở Việt Nam chỉ được cái bằng...

    Hanzo Hattori
  10. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu như bạn cảm thấy là kết quả thi dh ko tốt thì có thể thi tiếp trung cấp hoạc cao dẳng nữa mà,năm ngoái vì chủ quan va tự tin vào mình nên mình chỉ thi toàn dh mà toàn là những trường cao mới chết chứ,do đó năm nay mình thi ca trung cấp và cao đẳng,đỗ vào đâu thì học ơ đấy,vì mình muốn đươc đi học lắm được gặp và chơi cùng bạn bè,chứ ở nhà mãi chán kin khủng
    Cũng như bạn khi bị người thân và bạn bè hỏi về thi cử của mình,mình cũng rất xấu hổ và chán chỉ muốn trốn di thôi,nhưng nếu cư như thế mãi thì sẽ thạt chán phải ko,chính vì thế nếu như bạn ko thi tiếp được nữa thì tạm thời bạn có thể hoc 1 nghề gì đó cũng được mà
    Nhưng bây giờ các trường cao đẳng vẫn còn nhạn hồ sơ thì bạn nên nọp vào đấy mà thi nếu như còn cảm thấy thiích học
    Nếu muốn nói chuyẹn nhiều hơn bạn hãy add nick của mình ở yahoo vao nhé,chúng ta sẽ nói tiep :LOVELYGIRLSAD
    CÒN gửi bạn DARK_HANZO,,bọn tui cũng biết là học dh ko phải là tất cả nhưng mà mọi chuyẹn đâu có thể do chúng tôi tự mình quyết định cơ chứ,còn phụ thuộc vào gia đình và người thân nữa mà,với cả ở VN thì chỉ có học mới ngóc đầu lên được,ko có học sẽ rất dẽ bị người khác coi thường ,có lẽ bạn ko rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi nen bạn ko thể hiiểu được hết đâu

Chia sẻ trang này