1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của một người con. Tôi vô cùng buồn và thất vọng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maryhappy, 11/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    sau lấy vợ cũng chỉ mong = 1 nửa mẹ bác ý
  2. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng biết làm thế nào được, con cái đâu có quyền lựa chọn cha mẹ.
    Mình thấy hầu hết các nhà có ông bố như vậy thì các bà mẹ đều nhịn, vẫn bênh vực để bảo vệ danh dự cho chồng, còn các ông thì vẫn chứng nào tật nấy. Có lẽ phải thay máu.
    Chúng ta là con, điều cần nhất là phải biết an ủi mẹ, và phải sống cho thật tốt. Nhiều lúc chỉ muốn bố mẹ li dị nhau đi cho đỡ khổ.
    Sau này mình nhất định không giống mẹ, gặp phải ông chồng như thế, out luôn, thà sống ở vậy còn hơn, đến cuối đời rồi mà vẫn còn bị rằn vặt.
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    bác nói đúng và em nghĩ người phụ nữ luôn cao quý và luôn thiệt thòi khi cả đời vẫn phải hy sinh
  4. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ! Tớ cũng chỉ biết khuyên bạn là nên cố gắng hướng ba bạn vào các hoạt động lành mạnh thôi. Nên tập trung vàp các sở thích lành mạnh của bác ấy! Khi cả 1 ngày mệt mỏi thì sẽ ít nghĩ tới cái chuyện kia. Lúc đầu là giảm tần suất, sau đó là hiểu ra chuyện danh dự bản thân thì sẽ cai. Cái này nó cũng giống nghiện ấy! Con nghiện cũng khổ thân lắm, khi lúc nào cũng có nhu cầu.
    Chúc bác và gia đình hạnh phúc nhé!
  5. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ba mình cực kỳ ý thức danh dự bản thân, ông luôn tạo hình ảnh mẫu mực về đạo đức trước mặt con cái. Hai mươi mấy năm, bỗng thần tượng của mình sụp đổ một cách tồi tệ đến mức mình không thể tưởng tượng ra làm sao có thể như thế. Ông luôn nói với mình:"con gái nhờ đức cha", nếu ông nghĩ đến mình làm sao ông có thể có những hành động (mình không biết dùng từ gì nữa) như thế được.
  6. casablanca1981

    casablanca1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn thật buồn . Biết làm thế nào khi mình ở vị trí người làm con, vẫn biết rằng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh . Đặt địa vị tôi vào bạn tôi cũng chỉ có cách ngồi tâm sự chân thành cùng bố , nói tâm tư của mình cho ông hiểu và sẽ có cách ứng xử khác hơn!
  7. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cách nói chuyện với bố thôi. Tất cả các anh chị em cùng họp một buổi và nói chuyện thân tình, hi vọng ông sẽ hiểu ra và bớt dần sau là hết hẳn. Mình vẫn còn trẻ lắm, vậy mà đang fải đối mặt với những vấn đề như mẹ bạn đấy. Sợ có con...
  8. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự bất ngờ vì mới chỉ post được chưa đâyf 2 ngày mà đã hơn 500 bạn đọc bài của mình, mình rất cảm ơn sự chia sẻ của tất cả các bạn.
    Mình đã từng nói chuyện với Bố cách đây 3 tháng, rất chân thành, và thẳng thắn, mình đã khóc khi nói chuyện với Bố. Bố nói bố sẽ ko tham gia các CLB ấy nữa, vì mình nói " ở đó đều tiềm ẩn nhiều mối quan hệ dễ trở thành "nguy hiểm".. Bố nói sẽ ko quan hệ với những ng ở đó. Bố còn hứa sẽ quan tâm đến Mẹ hơn, chăm làm việc nhà hơn. Nhưng việc quan tâm đến mẹ thì cũng chỉ khá hơn 1 chút, còn chủ yếu vẫn là thời gian cho cv của 1 nguời về hưu.. mà mình nói ở duới.
    Cv hiện tại của Bố (Bố về hưu, làm cho 1 hội ... cũng về hưu, lương chỉ đủ tiền ăn trưa và xe bus thôi) cv ấy ko cần đến ĐT, bố mình đã ko dùng 6 tháng nay. Đột nhiên bố dùng và dấu diếm 2 mẹ con mình, Mình phát hiện ra số cuộc nhận và miss call Bố xoá sạch... đê xoá dấu vết, NHƯNG may cho mẹ mình là.. DIAL CALL bố lại quên chưa xoá, nên mới tòi ra cái đuôi cô nàng Truyền hình rởm kia.
    Mình đã nói chuyện hết sức thẳng thắn và chân tình : Mình nói con có chồng, con ko bao giờ chấp nhận chồng con lại liên lạc bí mật với 1 mụ đàn bà nào, và dấu diếm con như thế.. Điều đó là.. có nhiều mờ ám. Bố nói quan điểm của bố khác, và bố kêu nhiều ngưòi đồng tình như vậy.. Tát cả chỉ là SỰ NGUỴ BIỆN của Bố, Tôi đã đưa lên trang này, để mong nhận đuwọc ý kiên của các bạn về quan điểm "kỳ quặc" của Bố, nếu chưa đủ làm Bố tôi nhận ra "quan điểm" đó sai, thì tôi sẽ tiếp tục đưa chuyện này lên các trang khác, thậm chí công khai tên Bố tôi luôn, vì ông "ko sợ dư luận" mà. Tôi hy vọng ông sẽ ko để tôi phải làm đến cách đó,
    Mẹ tôi ko muốn để các con rể biết chuyện, vì lo gia đình thông gia sẽ ko thông cảm, và ghét "con gái mình" Mẹ lo cho hạnh phúc của tôi, Nhưng Bố tôi thì có lo ko ?? Khi bố tôi vẫn "ngang nhiên thách thức mẹ con tôi với dư luận ???
    Tôi mong các bạn tiếp tục chia sẻ ý kiến của mình và nhấn mạnh vào phần màu vàng duới đây, Bố tôi sẽ được đọc các í kiến của các bạn
    Tôi chỉ có 1 câu hỏi với các bạn, Một nguời chồng 65 tuổi, đã làm ông ngoại, thường xuyên nhắn tin, chát chít với nhiều nguời phu nữ và dùng mật mã riêng, lén lút ko cho vợ biết mối quan hệ đó, thì có bình thường ko ??? Các bà vợ có chấp nhận được điều đó ko ?? Bố tôi có quan điểm việc đó là ko sao., bà vợ phải chấp nhận điều đó. Taị sao ko kết bạn với đàn ông mà cứ phải là đàn bà, đàn bà, và đàn bà mà thôi ??
  9. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của you mấy lần mà ko biét nói răng sao nữa? Nói you dưng buồn, mình gặp mấy nguoi bố già của ban mình và mấy ông háng xom ở đây cungx toàn vậy. Kết cục là vân phaải chấp nhận cho ông ý đi. Con cái khinh cho, hàng xóm đồn vào. ---?> VÀ rốt cuộc, Đi chán rồi về.
    Vậy, tựu chung lại những nguoi này có một sở thích nào đó, mà ko phải ai cũng có thể đáp ứng duoc. Khong hoàn toàn là từ phía nguoi đàn bà, mình thấy phần lớn là nhơ về ký ức nào đó. Có nguoi muốn đuoc đánh cơ tướng, có nguoi chỉ là thú vui.... Những nguoi già cả này, có những đìeu khó hiểu thật sự. Hì, đi mãi rồi về thôi...................... Không khuyên dược.
    HI vọng là bác ý có định hướng sớm để mọi nguoi trong nhà yên tâm
    Googluck!!!!
  10. lovely_hanoi

    lovely_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tôi rất đồng tình với cách giải quyết của bạn này. Thực ra các cụ đã nhiều tuổi rồi, đời sống vợ chồng giai đoạn này gần như gắn bó với nhau theo kiểu thói quen cuộc sống còn để yêu cầu các cụ ông và cụ bà đáp ứng được nhu cầu của nhau thì e là hơi khó. Tôi đã chứng kiến nhiều cụ ông, cụ bà kiên quyết li dị nhau, đền lúc 1 trong 2 ngưòi sống trong hoàn cảnh độc thân, trông héo hắt lắm, nhìn các cụ mà thấy thương, còn những cụ bà bỏ qua cho các cụ ông, ít nhiều trong nhà còn có 2 vợ chồng già với nhau thì đỡ cô quạnh hơn nhiều nhất là khi con cái trưởng thành và lập gia đình riêng. Thực ra các cụ bà đến tầm tuổi đấy thì hưóng về con cháu, phục vụ con cháu và chồng nhiều khi là thú vui và họ không đòi hỏi j hơn, nhiều cụ còn đi tụng kinh, đi quy. các cụ già rồi, không nên có ý định khuyên các cụ ly dị bạn à, rồi sau này, khi cụ ông quay đầu lại, sẽ biết ơn cụ bà lắm đấy. Còn việc bạn kiên quyết sẽ làm mạnh tay với cụ ông thì cũng nên cân nhắc, nếu thấy có biểu hiện quá đà ví dụ như dấm dẳng với cụ bà hay đòi ra đi với người đàn bà kia chẳng hạn thì hãy có thái độ, còn mọi chuyện mới chỉ ở mức độ giải trí, vui vẻ thì không nên làm ầm ĩ lên và cũng nên giữ thể diện cho ông, có như thế thì mới khiến người ta sau khi nhận thấy sai lầm càng trân trọng hơn gia đình và tình thương yêu của gia đình bạn ạ

Chia sẻ trang này