1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của một người con. Tôi vô cùng buồn và thất vọng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maryhappy, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. walkie_talkie

    walkie_talkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    To Maryhappy: Chuyện nhà bạn giống nhà mình tới 90%. Đã từng lâu mình cũng không có cảm giác cần ba nữa vì thực sự mình đã quen sống trong tình cảnh tuy có ba trong gia đình nhưng mọi hoạt động sinh hoạt của mình đều do mẹ take care cả. Và khi đến lúc mẹ không chịu đựng được nữa, bọn mình khuyên mẹ li dị .Giờ mẹ mình sống thanh thản lắm. Mẹ bảo cũng không còn hận hay hờn. Gặp nhau mẹ xem như bạn bè, khó khăn thì mẹ mình vẫn giúp đỡ ba , chỉ có điều khi li dị mẹ mình không fải chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt hằng ngày, cũng như không phải đau khổ hay để ý về hành động của ba mình.Còn với tụi mình thì nói thiệt tình cảm dành cho ba đã chết từ lâu. Mình hận ba lắm, nhưng mẹ toàn bảo hận làm gì cho mệt cuộc sống. Mẹ còn khuyên mình nên bỏ qua cho nhẹ nhàng cuộc sống và câu nói lúc nào cũng" Dù gì cũng là ba của con" . Yêu mẹ nhắm nhắm
  2. knorr07

    knorr07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia sẻ với chuyện gia đình bạn. Mình nghĩ các bác cũng có tuổi rồi (tức là đã là ông bà ngoại rồi). Làm mọi chuyện to tát lên cũng ko hay. Nhưng bố bạn lại ko sợ dư luận, ko thấy việc đó là xấu, mình nghĩ phải khéo léo bằng nhiều cách khác nhau, chứ để bố bạn lại mua đt dd, rồi lập hòm thư mới...v.v...nói chung nếu bố bạn đã muốn thì ko thể ngăn cản được.
    Đèn nhà ai nhà nấy rạng...qua những gì bạn kể, mọi người cũng hiểu được phần nào thôi. Có thể bác trai cũng có nhu cầu chia sẻ, tâm sự, và các nhu cầu khác nữa... mà ko thể chia sẻ với mẹ bạn. Bạn có thể tìm hiểu nguyên nhân ko. Bạn có thể nói chuyện với bố bạn 1 lần nữa. Chứ nếu bắt bố bạn hứa, điều đó dễ quá.
    Còn nữa bạn ạ, ko riêng gì nhà bạn đâu, mình cũng biết mấy gia đình người quen của mình, cũng với những ly do tương tự, mà đến tuổi làm ông làm bà rồi còn ra tòa ly dị, điều đó thật ko hay tẹo nào. Nhưng mà sức chịu đựng của 1 người là có hạn. Mong bạn sớm tìm được cách giúp bố mẹ bạn.
  3. loan83

    loan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng bạn
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nói một cách khách quan, cách bạn làm này khó có thể đạt ý muốn. Để thực sự thay đổi một con người và ý thức không dễ gì mà dùng 1 topic để bố bạn hiểu ra sai lầm. Ông ấy đã lớn tuổi và chắc chắn ông ấy có cái lý của ông ấy (không bàn đúng sai). Bố bạn thừa biết cái nào hay, cái nào dở. Nhưng vì sao ông ấy vẫn làm???
    Có thể bạn đã thử hoặc chưa thử nhưng nếu nói chuyện trực tiếp với ông ấy, thông qua gia đình họ hàng nói chuyện, qua người lớn tuổi có uy tín... ít ra còn có giá trị hơn.
    Topic này e rằng chẳng giúp được bạn nhiều. Rất thông cảm với trăn trở của bạn nhưng theo mình đây cũng không phải là cách hay và hiệu quả.
    Chúc bạn đạt sở nguyện!
  5. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chieu-quan rất nhiều vì những chia sẻ và í kiến của bạn. MÌnh đã nói ở trang trước, mình đã nói chuyện riêng với Bố cách đây 3 tháng rồi cơ. sau khi vụ việc xảy ra mình cũng nói "hết nước hết cái" rồi nhưng ông vẫn cho là.. mình đúng.
    Anh em ruột của Bố thì cũng đã khuyên giải, sau vụ việc cách đây 6 tháng ấy, các bác ấy cũng chỉ nhẹ nhàng "răn đe" nhưng có lẽ bố mình bây giờ chả thiết gì tình cảm gia đình nữa. Bố chỉ vui vẻ được dăm ba hôm là lại hay nổi khùng lên, cáu kỉnh với mẹ.. và nhăc đi nhắc lại Bố ko sai,
    Tôi biết cái cách tôi đang làm có thể chưa phải là "hiệu quả ngay", vì chỉ là ý kiến dư luận, khi 1 nguời tự cho ý kiến chủ quan của họ là đúng nhất, bất chấp dư luận thì khó lắm. Tôi chỉ dám hy vọng là để bố thấy được tâm tư của tôi nhiều hơn, thấy tôi buồn thế nào, và tôi vẫn mở lòng để sống bình thường với Bố, tôi ko coi thường bố dù Bố đáng bị như thế. Đấy , chỉ đơn giản thế thôi. Mong sao bố sẽ hướng trái tim của bỐ về gia đình chứ ko phải hướng ra ngoài như xưa nữa.
    Bố tôi là 1 nguời hay lên mạng, đọc báo nhiều, thư từ chát chít không kém gì tôi đâu nên ông biết sức mạnh của phương tiện truyền thông mạng nó "ghê ghớm" thế nào. một khi có ai biết chuyện này, biết "tên của bố tôi" hoặc các nhân vật trong câu chuyện của bố được tôi đưa tên thật thì " bố tôi sẽ nổi tiếng như cồn".. Tôi hy vọng Bố tôi không muốn mình nổi tiếng theo cách đó.
    Được maryhappy sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 18/01/2008
  6. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thú thật tôi thấy thương mẹ bạn quá và đương nhiên là cả chính bạn nữa.
    Thành thật chia buồn cùng bạn. Tôi không giám đánh giá bố bạn là một người cha tồi một người chồng không hay cái gì đó đại loại như vậy. Tuy nhiên do cái khoản kia của ông ấy mạnh quá đấy nên mới bức xúc như vậy. Bạn nên giành tình cảm nhiều hơn nữa cho mẹ bạn. Quan tâm nhiều hơn nữa đến mẹ bạn. Tránh không nói đến chuyện của bố bạn trước mặt mẹ bạn.
    Còn đối với bố bạn: Bạn nên bình tĩnh Và cần có thời gian để ông tĩnh lặng tâm hồn của ông. Để ông nhận ra bản chất của cái việc ông đang làm. Đừng làm rối mọi việc lên nữa. Có thể chính bản thân ông cũng không muốn như thế nhưng mọi người cứ làm ầm lên. Ông lại muốn thách thức mọi người thì sao.
    Còn việc 65 tuổi mà nhu cầu tâm sinh lý còn cao đấy là cái chuyện cũng bình thường thôi.
    Chúc gia đình bạn sớm yên bình trở lại.
  7. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có 1 ngày, 1 ngày ko xa, nếu sự việc còn tiếp diễn, còn ĐT cho những nguời bí mật, còn nói quanh co với Mẹ là đi đây đi đó, còn đi hết cả thứ 7, CN thăm hỏi nguời này người kia, Mẹ chỉ ở nhà lo cơm nước cho 1 nguời tối ngày đi vì "công vì việc tư" thì con nhất định phải đưa bài viết này cho tất cả họ hàng, những nguời luôn nghĩ bố "đạo đức và giỏi nhất họ", bạn bè thân nhất, anh em ruột thịt... Con ko bao giờ muốn làm thế, con đã nói là nếu Bố ko thay đổi, con sẽ làm.
    Con vẫn đang đợi sự thay đổi ở Bố, đợi bố lấy lại lòng tin ở con như bố đã nói hôm bố con mình tâm sự..
  8. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này của bạn maryhappy thấy buồn cười vì bạn và mẹ bạn tuy rất "phụ nữ" nhưng cả hai dốt đặc về tâm sinh lý đàn ông.
    Bi kịch hiện này là do nguyên nhân trên.
    Đúng như câu danh ngôn: tìm kiếm hạnh phúc giống như thò tay vào cái bị có 9 con rắn độc và 1 con lươn để mong bắt con lươn ấy ( bắt trúng lươn đã khó mà nếu trúng nó thì da nó cũng ....trơn lắm ! )
    Tâm lý đàn ông là luôn thích được đổi mới do đó làm vợ phải biết tự đổi mới ( thời trang, sinh hoạt, nước hoa , thẩm mỹ....) làm vui chồng.
    Sinh lý đàn ông không thể để dồn nén được: nhiều quá thì phải bùng nổ ( nhiều ông tự sướng ) có ông kiếm mèo. Nếu không ...điên mất !!!
    Phần này lỗi ko phải mẹ bạn mà do khách quan bệnh tật, như vậy mẹ bạn cần phải thông cảm cho bố bạn khi ông phải treo "cần" những 10 năm !
    TOA THUỐC DUIY NHẤT CHO BỐ BẠN :
    Chỉ cần nói với ông : ÔNG có quyền kiếm những phụ nữ khác để giải tỏa , nhưng nên "ăn bánh trả tiền" ko quan hệ với người có gia đình, quan hệ phải dùng bao để tránh bệnh tật, quan hệ nên đi xa xa tránh người quen , giữ thể diện cho gia đình....
    Nếu thích bồ bịch cũng được nhưng ko bỏ gia đình, giữ thể diện cho gia đình....thậm chí cho ông tiền để ông đi chơi, ông sẽ cảm động - mắc cỡ và ko thể nào bỏ mẹ bạn được - một người cao thượng.
    Bạn và mẹ bạn cũng nên yên tâm, tuổi bố bạn ko thể quậy lâu được. Vài mùa xuân là ông hết đạn chồn gối phải quay đầu về núi thôi.
    Bạn và mẹ bạn nên thực tế và ko nên phí thời gian vào chuyện buồn phiền.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có nhất thiết phải nói với nhau những lời như thế nài hông nhỉ?
    Người ta vướng mắc, bối rối chuyện gia đình mới đưa lên đây để dư luận tư vấn & đưa ra những giải pháp giúp đỡ tốt nhất, chứ không phải là lên đây để xúc phạm người khác như thế .
    Không biết thì mới phải hỏi, nếu " phụ nữ " nào cũng biết hết tâm sinh lý đàn ông thì làm dek rì còn tồn tại những cuốn sách, những chuyên mục tư vấn tình yêu & hạnh phúc gia đình về vấn đề đó nữa?
    Rút kinh nghiệm lần sau phát huy ná
  10. a380

    a380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    THEO ANH THÌ CÁC CHÚ CỨ PHẢI NÓI THẲNG NHƯ THẾ THÌ CÁI DỐT MỚI BỚT ĐƯỢC.
    Ở ĐỜI MỌI CHUYỆN PHỨC TẠP CŨNG TỪ CÁI DỐT MÀ RA. DỐT ĐẶC THÌ PHỨC TẠP ĐẶC.

Chia sẻ trang này