1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của ngày chia tay tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nỗi buồn của ngày chia tay tình yêu

    Bạn nào đã, đang và chuẩn bị phải chia tay người iu dấu của mình?
    Bạn đã, đang và chuẩn bị đau khổ dằn vặt ?
    Hãy bày tỏ cảm xúc nhé? Để xem cảm xúc và nỗi buồn ở mỗi chúng ta có giống nhau?
    Hãy bày tỏ và chia sẻ, bạn sẽ thấy nhẹ lòng mình đi nhiều lắm đó.

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 25/12/2005
  2. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thông với hoangbquang. Tui cũng yêu và cũng chia tay rồi, còn tình yêu nào đẹp hơn một mối tình đầu như thế, mà tôi đã chia tay đấy .
    Mới đầu thì cũng đau khổ, dằn vặt, rồi nhiều khi còn khóc nữa chứ, khóc vô tư lự, nghẹn ngào lắm (nói nhỏ ko chị em lại cười).
    Những tưởng đời sống đầy đau khổ từ đây, nhưng không, mình đã ko bị quỵ ngã mới thú chứ. Ngày ngày vẫn đi học, đi chơi cùng bạn bè. Tối thứ 7 thì nốc bia đến say mèm rồi về ngáy khò khò. Thỉnh thoảng cũng có đứa bạn gái rủ mình đi uống café, mình cũng đi và nói chuyện thoải mái thế.
    Tự do cũng bắt đầu từ đó, mình có nhiều thời gian để làm cái mình thích, tìm hiểu thế giới quanh mình, cuộc sống ko có người yêu cũng có thú của nó, thỉnh thoảng cũng đị giải sầu cũng mấy đứa bạn.
    Rồi cũng gặp được vài cô và yêu một cô, rồi chia tay nhưng ko còn đau như lần trước nữa, mình đã được tiêm kháng sinh anti-love.
    Thế là từ đây cuộc sống mình tràn ngập niềm vui, được ngắm nhìn các cô gái xinh đẹp mà ko lo bị gái nó cấu
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Khoái nhể?!!! Bạn nói vậy làm tui thấy Tự do muôn năm ! Hoá ra độc thân và cô đơn vẫn hay . Ậy ! nhưng mà bạn gái tui trước đây nó không cấu, mà nó .....cù nách! Chài...suýt té mấy lần.....
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Còn em thì khác, em đang có ý định chia tay trong đầu, thực tế có lẽ là không đến mức phải chia tay, nhưng tự bản thân em cảm thấy sự mệt mỏi , mệt mỏi trong chờ đợi, mệt mỏi trong những cái gọi là hi vọng do lòng mình tự lừa dối mình. Cái kiểu yêu từ xa thế này, ko biết rồi sẽ đi đến đâu; bản thân em muốn một sự chắc chắn, lâu dài và có tương lai với người mình yêu. Nhưng mỗi đứa mỗi nơi, và đã không có liên lạc gì từ một tuần nay rồi. Mặc dù em biết anh ấy đang ở đâu ( vì công việc mà), và hai đứa vẫn nhớ tới nhau thật nhiều. Nhưng em không biết có nên đặt niềm tin lâu dài cho một chuyện tình ảo ?
    Một sự quen biết nhanh chóng, tình cảm tiến tới cũng rất nhanh chóng, nhưng ngọt ngào và đáng để gọi là tình yêu lắm chứ, vì cả hai đứa đều cảm nhận thấy tạm thời là ko thể thiếu nhau được. Nhưng từ khi yêu, em cảm thấy sự mệt mỏi rõ rệt, mọi chí hướng trước đây của em dường như đã tạm lắng lại và chỉ còn mong muốn ngày trở về mà thôi. Khao khát của những người yêu nhau thì ai cũng đều rõ, mà định hướng ban đầu của em lại ko phải ở vn...Ôi cuộc sống! Mệt mỏi quá, có nên chấm dứt hay không đây ???
  5. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày sau khi chia tay mối tình đầu mới khổ sở làm sao, nghĩ lại thấy thật tội nghiệp cho mình, híc. Thế mà ngày ngày vẫn đi học, xong lại về, ngày qua ngày, vật vã trở về rồi lại vật vã ra đi. Nhiều lúc không còn biết là đi đâu nữa, muốn gọi điện cho nàng, muốn nhìn thấy nàng dù chỉ một giây thôi thế mà cũng không làm được, nhấc đt lên rồi lại đặt xuống, nghe thấy tiếng chuông đt đổ là giật mình cứ ngỡ nàng gọi cho mình như ngày nào, nhìn thấy được nàng chắc mình run bắn lên, khổ thế đấy, tình yêu nhiều khi nó cơ cực trăm điều, nhưng mình thấy happy vì đã yêu thực sự, biết được cảm giác yêu thực sự
    Được bill_nguyen sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 26/12/2005
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm khi chia tay cô ấy , tớ ko sao ngủ được .Đau khổ có , tiếc nuối cũng có . Và phải mất rất nhiều thời gian , vết đau đó mới nguôi lại được .
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên chia tay với bạn gái, tui chỉ im lặng, người ta thì khóc thổn thức. Hình như khi tình yêu đã hết thì con tim trở nên chai sạn, mặc dù khi ra về, trong lòng cảm thấy trống rỗng kinh khủng.....
    Buổi chiều hôm sau, nỗi nhớ mới gào xé. Cũng tại vì chúng tôi có thói quen đón đưa rồi chui vào quán Cafe nào đó mỗi chiều khi đứa tan trường, còn đứa kia ở cơ quan về....Lúc đó tôi yếu lòng thực sự, chỉ muốn tha thứ, muốn gọi tên người ấy và lại đón nhau, lại ngồi bên nhau. Tôi không muốn mất những kỷ niệm êm đềm.
    Tôi đã phải cố gắng rất nhiều, người ta cũng vậy.....và đến bây giờ, thật lạ là chúng tôi vẫn rất thân thiết và vẫn cùng nhau đi uống Cafe và ngồi nhắc lại những kỷ niệm cũ mỗi khi có dịp....
    Nhưng lần này thì........
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 27/12/2005
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, Ảo hay không là sự cảm nhận của mình. Tui đã từng iu, và iu say đắm, mà lần gặp đầu tiên là một cái nick Sau đó chúng tui hẹn hò, gặp nhau...rùi iu
    Níu bạn iu thật sự, dù cách xa nhau ngàn km nhưng tình cảm thì muốn đốt cháy bạn.....đó là bạn đã iu.
    Còn níu bạn chưa "cháy" trong tình iu này, hãy cho nó thêm "vài khúc củi" nữa để nó cháy thêm....nếu vẫn không "cháy" lên được nữa........thì chỉ còn cách : Chào anh! em ngược !!! hò hò hò!!!
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Em à. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày mình chia tay rồi đấy. Nhanh nhỉ ! Anh cảm giác nó mới như ngày hôm qua thôi. Vẫn nghe văng vẳng tiếng em thút thít và cảm giác vị mặn của nước mắt trên bờ môi....Anh vẫn chưa thể quên được, day dứt và dằn vặt luôn cấu xé trong tim anh ! đêm nay, ở cái thị trấn trong sương này, anh cố tình chọn thuê đúng cái phòng mà mùa đông 2004 chúng ta đã ở. Nhìn mọi thứ vẫn nguyên như những ngày chúng mình nghỉ ở đó....vẫn cái đèn ngủ bằng gỗ Pơ mu và bức tranh vẫn lệch ra ngoài cửa........Anh nhớ em!!!
    Tối nay, anh đã ngồi đúng cái bàn trên ban công Khách sạn để tìm xem hai ngôi sao cạnh nhau mà em chọn cho chúng ta có còn cạnh nhau không? thật tiếc anh đã không thể tìm nổi, phải chăng nó cũng đã xa nhau rồi?!!!
  10. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu, tình yêu, tình yêu là gì, chỉ khi yêu rồi bạn mới biết. Đâu có phải yêu là đã sướng, khi chia tay rồi lại càng đau khổ. Tui có cảm tưởng bây giờ tui đã đứt dây thần kinh yêu, trái tim có 1 lỗ hổng sâu thắm, không có vị bác sỹ nào có thể vá lại. Liệu bao giờ ta mới tìm lại được cảm giác yêu ???

Chia sẻ trang này