1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của ngày chia tay tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/12/05F5FFF1/
  2. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Yêu sướng kiểu gì hả bạn? Chia tay sướng kiểu gì hở bạn?
    Tớ cũng muốn quay lại với "nó" lắm chớ, nhưng nó cứ bị Yết Kiêu cơ, cứ mắng xơi xơi vào mặt cho như mưa tuôn í. Nó hỏi: sao hồi xưa mày nhẫn tâm bỏ tao đi với cô khác. Bây giờ tao ứ cần. Mặc kệ mày đấy. Ứ chơi với mày nữa đâu. Hít-le mày.
    Hun-sen Hút-sen Sen sen Hên-ni-ken
  3. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu cả 2 cùng đau khổ nghĩa là cả 2 còn yêu nhau đúng ko? Nhưng giả sử trong trường hợp 1 trong 2 người vừa mới bắt đầu 1 cuộc tình mới thì seo? Liệu có thể quay lại với nhau ko? Đau khổ và tuyệt vọng. Ko gì đau bằng khi ngồi nghĩ lại những gì 2 đứa từng trải qua giờ đã có người thay thế.
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 18/01/2006
  4. Linh_Lan

    Linh_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mà ... có nhiều khi, tình yêu của cả hai người còn rất nồng nàn tha thiết tưởng chừng không gì chia cắt được, thế mà đành phải ngậm ngùi chia tay. Đúng là số mệnh!
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
    Để trái tim ta đã mang thương đau
    Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ
    Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa
    Trong cuộc đời nào được như ý muốn
    Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
    Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
    Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
    Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
    Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
    Để giờ đây hai ta phải khổ đau
    Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần

    Sau đêm ấy, em không còn là hiện tại....em lùi xa và trở thành quá vãng, một quá vãng êm đềm và ngọt ngào......
    Nhưng chiều nay, sao quá vãng ấy lại trở lại, vẹn nguyên thế này?!!!
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 18/01/2006
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    @hoangbquang : Tôi cũng hiểu tâm trạng của bạn khi đối mặt với cái lạnh ở Sâp . Sự thiếu vắng người yêu và sự mất mát lớn khi chia tay cô ấy đã làm cho bạn cô đơn ....
    Sự lạnh lẽo càng làm cho người ta thêm lạnh hơn vì mất người yêu !!

Chia sẻ trang này