1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của người bước vào tuổi 25

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi oddtrieuminh, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlbuon_511

    girlbuon_511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giật mình nhìn lại,mình đã 25 tuổi rồi,chả còn trẻ trung gì nữa,tại sao mình vẫn đi 1 mình và về một mình nhỉ?Giờ đứng bên gương thì mình đã hiểu ra nguyên nhân,gương mặt kia,thân hình kia thì làm gì có người con trai nào có hứng thú cơ chứ?Nhưng mà vô lý thật,sao bao nhiêu đứa bạn mình cũng đâu có hấp dẫn gì hơn mình mà vẫn có ng yêu,vẫn có chồng như mọi người bình thường đấy chứ,xấu đâu phải là tội gì?Nhưng mà nhìn ng yêu chúng nó,chồng chúng nó thì mình thấy cũng bình thường,không có gì làm mình rung động cả,đúng là nồi nào úp vung nấy thật,chắc mình còn ế như thế này là do mình không cam chịu số phận như vậy,mình muốn đũa mốc phải được đặt trong mâm son cơ,mình muốn là cô bé lọ lem có được bạch mã hoàng tử cơ.
    Nhưng chàng của mình ơi,sao ngày tháng cứ trôi qua mà em đợi mãi không thấy chàng đâu...Chàng định bắt em đợi đến bao giờ,hic hic đợi thêm 1,2 năm nữa là em phải hạ tiêu chuẩn của chàng xuống thêm đấy,buồn quá!!!
  2. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ehem, thế thì fải hạ tiêu chuẩn thôi, chứ mà cứ để thế này thì ế thật,....hihihi
    Mình thì khác, may mà con có thêm 1 chút thời gian nữa để lựa chọn, con trai có cái lợi thế đó, nên fải tranh thủ.....hehhê
    Nhưng cũng fải công nhận là tự do cũng hay nhưng lấy vợ cũng hay....hehhe....vợ ơi ở đâu , đến với anh để anh " có thể trị" em.........hehheh

    Được dvt_menelas sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 19/09/2004
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hé hé, bác này có người yêu chưa đấy? Nếu bác này có người yêu thì các bác khác đừng lo không có người yêu mình. Người vô duyên thế này thì xưa nay em mới thấy lần đầu tiên.
  4. hoacomuc

    hoacomuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chị đừng có lo lắng gì cả, xu hường hiện nay của nhiều người là rất thích độc thân, như em chẳng hạn, em không thích lập gia đình chút nào cả, rất là phiền phức mà lại mất tự do nữa. mặt khác khi lập gia đình rồi thì mình sẽ không có cơ hội tiến thân nữa, chị thử nghĩ mà xem, nếu một người phụ nữ học cao thì đâu có nghĩ đến gia đình đâu, họ muốn dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp cho niềm đam mê của họ hơn, em cũng vậy đấy.
  5. BlAcKKK

    BlAcKKK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu bảo chị đừng lo lắng thì là lời an ủi chị....Còn nếu cho chị 1 giải fáp để thoát khỏi cảm giác buồn tủi, cô đơn, thì theo em thế này : bây giờ chị đã đi làm nên chị chắc chắn có khả năng để tự làm đẹp, enjoy cuộc sống...Cuối tuần đc nghỉ chị nên bỏ hết mọi thứ thuộc về công việc ra khỏi đầu...sau đó đi massage mặt hoặc tự đắp mặt ở nhà, đi tắm hơi, đi hấp tóc, đi window shopping cho đỡ viêm màng túi...ôi nhiều lắm... Chị có thể đăng kí 1 lớp học trang điểm vào những ngày cuối tuần hoặc đi học nấu ăn...coi như thư giãn... Chỉ 1 thời gian sau trông chị sẽ khác ngay...Cố lên chị gái ơi....
    Chúc chị vui...
  6. cute_honey

    cute_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này