1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của người lam Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mecam-anhyeuem, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mecam-anhyeuem

    mecam-anhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của người lam Anh

    Em khoác tay tôi, đi trên quảng trường lộng gió, lúc đó, tôi thấy em nhỏ bé quá, tôi muốn ôm em trong tay, muốn nói rằng anh sẽ làm tất cả để em có thể vui vẻ và cười đùa. Nhưng không thể, có lẽ trong em tôi chỉ là một ngưòi anh rất thân. Tôi đã ảo tưởng quá nhiều. đi bên cạnh em, nghe những lời tâm sự, những tình cảm của em, anh thấy anh thật ích kỷ và nhỏ nhen. Tôi đã giận em, giận vô cớ vì cái tôi của mình , nhưng em vẫn không trách Tôi, vẫn nói đó là lỗi của em. Cô em gái bé nhỏ của tôi, trong thời gian khi em có trục trặc với bạn trai, tôi đã hy vọng, tôi thật là người ích kỷ, xấu xa phải không. Chính tôi cũng không thể tha thứ cho mình điều đó. Lúc nào tôi cũng muốn tôi là một người cao thượng khoáng đạt và luôn làm chỗ dựa cho em, nhưng trong thâm tâm tôi chi luôn nghĩ đến mình, chỉ nghĩ luôn sao được bên em, luôn không nghĩ đến tình cảm của em. vậy mà em vẫn tin tôi, vân coi tôi là người quan trọng. KHi em chia tay bạn trai, tôi cứ nghĩ se được quan tâm em không chỉ như môt nguời anh thân thiết, và anh đã có những hành động thật nhảm nhí, em nhỉ. Và chỉ tối hôm đó, khi tôi và em đi dạo dưới những hàng cây, em kể cho tôi về một tình cảm sâu sắc với một cậu con trai khác, cậu con trai mà em đã bất chấp cả tự ái cá nhân, điều mà tôi biết là em rất coi trọng. Em nói em không muốn nói với tôi vì sợ tôi coi thường em khi vừa chia tay bạn trai mà đã yêu người khác. Điều đó là một bí mật của em. Em nói em vẫn đang đợi câu trả lời của cậu con trai đó. Em đang rất buồn, vậy mà tôi vẫn còn cố tăng thêm nõi buồn của em bằng những lời trách móc và những hành động không đẹp. Tôi không muốn thể. Đúng là trước kia, khi người ta nói thời gian như ngừng trôi , tôi chỉ nghe chứ chưa bao giờ cảm giác được thực sự, thì hôm đó, khí tôi khoác tay em đi trong hàng cây, tôi mới cảm giác được điều đó. Tôi thực sự muốn nắm tay em, muốn ôm em vào lòng và nói rằng anh không bao giờ làm cho em buồn nữa đâu. Nhưng tôi biết tôi chỉ đươc dừng ở đây thôi. Em chỉ là một cô bé nhỏ và tôi quá từng trải. từ đây Tôi biết tôi sẽ chỉ là người đứng bên lề để quan sát và lắng nghe những nối buồn , những niềm vui của em. Em nói anh phải gọi cho em hàng ngày, nhưng tôi biết đây không phải là cú điện thoại mà em thực sự cần thiết. em nói tôi phải đưa em đi chơi, nhưng sao tôi thấy .. không thể diễn tả nổi nữa. Tôi muốn không làm phiền em nữa, không bao giờ gọi điện, không bao giờ đi cạnh em để em lại kể về một tình cảm khác của em, nhưng không có tôi trong đó. Tôi lại quá ích kỷ.


    Mẹ cấm anh yêu em
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Cái cô nèo mè lạ thía nhỉ?
    "Tôi đã giận em, giận vô cớ vì cái tôi của mình , nhưng em vẫn không trách Tôi, vẫn nói đó là lỗi của em"
    Này nhá! Cô í nói như thía có lẽ cô í cũng đã bít tình cảm mà ông anh của mình dành cho đã...vượt rào rùi còn gì? Dzậy mè cô ta vẫn thản nhiên khoác tay you? Vẫn mún gần gũi you? Vẫn bảo you "anh phải gọi cho em hàng ngày"? "phải đưa em đi chơi"? Ái chà chà...em gái mà có wuyền thế cơ à? Cái cô nì...đúng là...khó hiểu thiệt á...Phải chăng cô ta ...cao siêu đến nỗi...trút những lời tâm sự, kể về những chuyện tình củm của mình với những ngùi con trai khác cho ông anh trai(tốt hông chê dzào đâu) của mình nghe để...suy xét xem mức độ chịu đựng của anh tới đâu? Anh có thật sự là người bảo bọc suốt phần đời còn lại của mình hông? Đúng là bi giờ anh là anh, em là em gái, nhưng...Em đang cô đơn, còn anh thì lại chiếc bóng?! Đâu bít chuyện gì sẽ xãy ra sau khi...em đã chia tay bạn trai, anh ngày ngày phone để làm ấm lòng người iu chưa dám thỗ lộ một cách wan minh chính đại giữa hai anh em kết nghĩa nì nhỉ? Bít đâu chừng...Kết wả tốt đẹp như anh mong muốn sẽ đến thì seo?Cứ đưa vai ra gánh như thía hoài mè anh...vẫn chấp nhận à?Cái you nì...Để cô em gái...xử ép thía mè chịu nỗi á! Con trai thì nên..mạnh dạn lên một tí chứ? Hãy...xử lí tình huống...một cách thông minh hơn một tí đi anh uiiiii...

    Người ta cứ nói ...đừng quá yêu. Người ta cứ nói ...đừng quá tin...

Chia sẻ trang này