1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của người từ chối tình yêu và nỗi buồn của người bị từ chối???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dhnluna, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của người từ chối tình yêu và nỗi buồn của người bị từ chối???

    NH có đọc được ở đâu đó một câu nói sau:
    Nỗi buồn của người từ chối tình yêu có khi còn nặng nề hơn nỗi buồn của người bị từ chối,vì người bị từ chối thì chỉ mất đi cái mà mình chưa có,còn người từ chối thì lại để qua đi cái mà mình hoàn toàn có thể nắm được trong tay.
    Mọi người nghĩ sao về câu nói này?Dù sao cũng chúc mọi người không rơi vào cả hai nỗi buồn trên.Chúc vui.
  2. cichcm

    cichcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [Minh dong y voi y kien cua ban. Tuy nhien theo ban thi ai se buon lau hon? Nguoi tu choi hay nguoi bi tu choi? Lai con phai phan biet nam hay nu nua chu.
    Neu ma phan tich mo xe cai chu de cua ban thi con lang nhang lam.
    Dieu quan trong la neu ca hai co tinh cam voi nhau ma vi mot ly do nao do ngoai y muon phai chai tay thi deu buon ca. Khong nhung nguoi trong cuoc buon ma ngay ca ban be than quen cua ho cung buon nua
    Ma sao tu nhien ban lai post chu de nay lam gi? Chon chu de khac vui hon di.
    LDL
  3. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tất cả mọi người đều hướng đến một cuộc sống vui vẻ,chẳng ai lại muốn buồn-bạn nói đúng đó.Rất tiếc là trong cuộc sống có những điều xảy ra ngoài ý muốn.Nếu như tình yêu nào cũng được đáp ứng thì sẽ chẳng cần bận tâm rồi.Yêu không là gì,được yêu cũng chưa đủ,yêu và được yêu mới là tất cả.Đó là lý do NH đưa lên chủ đề này,tham khảo ý kiến của mọi người về một tình huống có thể trong cuộc sống,tình yêu.
    Còn chủ đề vui hả?Hẹn bạn chủ đề sau nhé.Sao bạn có chủ đề gì vui không đưa lên đi?

  4. hhai1

    hhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình định gửi chủ đề này để các bạn có thể giúp mình giải quyết nhưng mình đã đến muộn. Mình cũng đang ở trong hoàn cảnh này . nhưng mình là người từ chối tình yêu. Mình chẳng biết quyết định này đúng hay sai. co lẽ những ngưòi ở trong hoàn cảnh nay mới có thể hiểu hết những cái kho. nhưng khi mình quyết định như thế trong lòng mình rất buồn vả cảm thấy ân hận. thật ra mình cũng yêu cô gái ấy nhưng minh đã có bạn gái ( nhưng đang ở xa). có lẽ các bạn cho mình không chung tình. nhưng sống trên đời này ai không co những phút rung động ngoài ý muốn . nhưng minh không thể chấp nhận được tình yêu nay. vì mình biết se không có kết quả. bạn đã nói đúng. người từ chối tinh yêu quả thật rất khó lòng quên người bị từ chôi. minh chẳng biết phải noi như thế nào nữa. hy vọng các bạn sẽ cho mình một lời khuyên. xin cảm ơn
    hhai 1
    hai
  5. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To hhai1:
    Bạn nói lý do để bạn từ chối tình yêu đó,chỉ là vì bạn đã có bạn gái?Bạn buộc phải từ chối,mặc dù có yêu?Như thế,có gọi là tình yêu được không vậy?Chẳng nhẽ,bạn có thể cùng yêu hai người sao?Theo NH thì có lẽ,bạn nên giám định lại đó,mặc dù bạn đã đưa ra quyết định rồi,để tránh cho lần sau mà.
    Và bạn nghĩ sao,không đến được tình yêu,người ta có thể giữ nó ở mức tình bạn?Dù sao cũng chúc bạn sớm ổn định hơn trong suy nghĩ.Thân ái!

  6. cichcm

    cichcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vay la dhnluna chua biet roi. Toi biet co nguoi cung mot luc yeu hai nguoi phu nu day. Do la dong nghiep cua toi. Di nhien la hai nguoi nay o hai noi khac nhau ( chu khong thi toi thu bay chang le anh ta lai di voi ca hai). Va anh ta nguy bien cho dieu do goi la " Tinh yeu lon va TY nho?"
    Di nhien la toi phan doi dieu nay kich liet. Nhung cung khong biet nua, Co the co mot so nguoi trong so truong hop ho co tinh cam voi ca hai nguoi
    Tuy nhien con nguoi khac voi loai vat o cho ngoai ban nang con co ly tri. Va nhieu khi phai dung ly tri de chien thang ban nang. Trong cuoc song gia dinh, nhieu khi ca hai vo chong phai dung ly tri moi co the vuot qua nhung tac dong nhieu mat cua cuoc song rat de khien long nguoi doi thay.
    Toi tan thanh quyet dinh cua ban hhai1. Hy vong su lua chon cua ban la dung dan vi chi co nguoi trong cuoc va that tinh tao moi co the dua ra duoc lua chon dung dan
    Ban noi"không thể chấp nhận được tình yêu nay. vì mình biết se không có kết quả". Nguoi thong minh thuong quyet dinh dut khoat truoc khi su viec di qua xa ban a.
    Chuc vui
    LDL
  7. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    hichic đúng là quả đất tròn, tui cũng đang trong tình trạng như ông bạn này :-((. Tui cũng có người yêu ở khá xa, và đang có một người ở bên cạnh. Tui cũng có tình cảm với người này nhưng không thể bằng người yêu của tôi, có lẽ tui là con trai nên dễ dao động hơn? Tui cũng không biết nhưng tui vẫn đang cố gắng duy trì không để nó vượt xa hơn mà chỉ dừng lại ở mức bạn thân nhưng quả thật là rất khó, có ai giúp đỡ cho tôi một lời khuyên không?

    Không có gì là không thể

  8. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Nói như digs thì con trai dễ dao động,nên cái việc có cảm tình(NH không muốn dùng chữ yêu) với hai (hay nhiều hơn)cô gái cũng là bình thưòng hay sao?Bạn sẽ nghĩ sao,nếu ở phương xa,bạn gái của bạn cũng dễ dao động như bạn?
    Cám ơn mọi người đã tham gia vào chủ đề này,nhưng NH muốn lưu ý thêm là,nguyên nhân của sự từ chối tình yêu,không chỉ vì bạn đã có"ai đó"trong tim đâu.Còn vô số lý do khách quan và chủ quan khác nữa mà.
    Hy vọng tiếp tục nhận thêm nhiều ý kiến của các bạn cho một chủ đề có vẻ như không được vui vẻ lắm này.Thanks.

  9. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể yêu hơn một người cùng một lúc. Mọi người cứ phê phán rằng đó không phải là tình yêu, rằng đó chỉ là cảm xúc rẻ tiền, rằng đó chỉ là... Nhưng thực tế đang có nhiều người như tôi và vẫn tiếp tục sẽ có nhiều người khác nữa. Đó, sao nào? cuộc sống vẫn như thế đó.
  10. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    toi nghi ban noi dung, vi thuc ra de dai thi khong tot, nhung co hoi nhieu cam xuc hon nguoi khac 1 chut cung chang sao, no chi chung to la ban co tam hon nghe si hon nguoi ta thoi. Truoc kia toi cung vay, chi tiec, bay gio toi co gang hoai ma gan 1 nam troi toi khong yeu noi ai nua. Chán vô cùng
    Tôi mong se gap va choi duoc voi nhieu nguoi nhu ban, vì như thế thi toi se cam thay yeu doi hon chang? Va se co nhieu cam xuc hon voi ca con nguoi lan voi cuoc doi??? hic
    Collogne

Chia sẻ trang này